Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lì xì

Tạp Chí Giáo Dục

Sau Tết, ba mẹ cùng Hải ngồi đếm tiền lì xì.
– Nhiều quá! Mẹ mua cho con xe leo tường nha! Tiền này là của con, mẹ không được xài à! – Hải nói.
– Nhiều cái gì? Ít hơn năm ngoái. Mẹ Hải nhíu mày. Ba Hải cũng đồng tình: – Năm ngoái nhiều hơn. Mẹ Hải tiếp lời:
– Vợ chồng con Lan thế mà tệ! Em lì xì hai đứa con nó, mỗi đứa một trăm ngàn đồng, mất hết hai trăm. Vậy mà nó lì xì con mình có năm chục. Sao mà trùm thế!
– Bà nội cũng vậy – Hải nói. Ba mẹ Hải lặng im, chăm chú nhìn Hải.
– Hôm mùng một về quê, ba mẹ cho nội biết bao nhiêu là quà, ba còn đưa nội xấp tiền toàn giấy năm trăm ngàn. Vậy mà khi con mừng tuổi xong, bà lì xì con có mười ngàn… Mẹ Hải vội ngắt lời:
– Không nói bậy, hỗn.
Ba mẹ Hải vội nói sang chuyện khác.
***
Bé Đào ngồi đếm tiền lì xì, xếp tiền ngay ngắn xong, bé cầm đến đưa mẹ:
– Tiền lì xì của con nè mẹ. Mẹ cất đi.
– Đâu có bao nhiêu, con giữ ăn bánh hay mua đồ dùng học tập.
– Mẹ giữ mà đi chợ, khi nào cần, con xin mẹ. Hay là mẹ mua cho bé Thảo con cô Ba con búp bê đi. Hôm trước, bé đòi mua nhưng cô Ba nói không có tiền, để tiền mua sữa uống.
– Ừ, để mẹ xem. Con của mẹ ngoan quá!
Lê Trí

Bình luận (0)