Hội nhậpThế giới 24h

Libya thả bốn nhân viên Tòa án hình sự quốc tế

Tạp Chí Giáo Dục

Chính quyền Libya ngày 2-7 đã thả bốn nhân viên của Tòa án hình sự quốc tế (ICC). Những người này bị Libya bắt giam từ đầu tháng 6 do cáo buộc họ có hành động gián điệp.

Chủ tịch ICC Song Sang Hyun đến Libya ngày 1-7 để đàm phán giải cứu nhân viên – Ảnh: Reuters
Luật sư người Úc Melinda Taylor và phiên dịch viên người Libăng Helene Assaf bị giam giữ ở thị trấn Zintan sau khi chính quyền địa phương cáo buộc cô tuồn tài liệu mật cho con trai của Gaddafi, ông Saif al-Islam, và bí mật mang thiết bị ghi âm khi tiếp xúc với Saif al-Islam.
Hai nam nhân viên của ICC đến Libya cùng cô Taylor và Assaf đã tình nguyện ở lại khu giam giữ. Bốn người trên được thả sau khi ICC có lời xin lỗi chính thức đến chính quyền lâm thời Libya.
Chủ tịch ICC Song Sang Hyun đã bay đến thủ đô Tripoli, sau đó đi đến thị trấn Zintan trong ngày 1-7 để đàm phán việc thả nhân viên của mình. “Tôi xin lỗi vì những khó khăn phát sinh trong chuỗi sự việc này. ICC không có ý định thỏa hiệp với an ninh quốc gia của Libya để thi hành nhiệm vụ của mình” – ông Song phát biểu tại cuộc họp báo ở Zintan.
Theo đại sứ Ý tại thủ đô Tripoli, bốn nhân viên ICC sẽ bay đến châu Âu vào đêm nay trong chuyến bay do Ý sắp xếp.
Luật sư Taylor được cử đến Libya trong vai trò luật sư đại diện cho Saif al-Islam – người mà ICC muốn dẫn độ để xét xử các tội ác chiến tranh mà y gây ra. Libya luôn từ chối dẫn độ Saif al-Isam và muốn tự xét xử con trai của Gaddafi. Giới chuyên gia tư pháp cho rằng Saif al-Islam khó có thể được xét xử công bằng ở Libya.
Thứ trưởng Ngoại giao  Libya Mohammed Abdel Aziz cho biết: “Vấn đề xét xử Saif al-Islam sẽ tiếp tục được đàm phán với ICC. Nếu ICC muốn phái một nhóm khác tới thì lần này họ sẽ phải cử những người tôn trọng chủ quyền của Libya”.
 
Theo TTO

Bình luận (0)