|
Lịch block bán ở vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh
|
Những ngày này, trên một số tuyến đường tràn ngập sắc đỏ của lịch block.
Một đoạn vỉa hè trước Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, nhiều cửa hàng lịch di động với nhiều mẫu lịch cũ, mới được bày bán. Chị Nguyễn Thị Mỹ, người bán lịch ở đây cho biết số lịch này được một công ty làm lịch tư nhân gửi bán giùm với tỷ lệ chiết khấu lên đến 50%. Năm mới 2015 đã đi qua hơn nửa tháng nhưng nhu cầu mua lịch block vẫn còn, mỗi ngày bán không dưới 20 lịch block lớn, nhỏ.
Trông mẫu lịch mới, màu sắc ấn tượng nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn số lịch bày bán ở lề đường vào thời điểm này là lịch bị lỗi ở khâu in, sai ngày tháng… không thể phát hành theo đơn đặt hàng. Không chỉ có lịch chợ giá rẻ như bèo mà ở đây còn có cả những bộ lịch block in tên các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước. Chị Mỹ thông tin: “Đây là những mẫu mà phía công ty đặt hàng nhưng… không nhận. Nhà kinh doanh lịch phải đem đi bán đổ bán tháo để gỡ… vốn”. Đó là lý giải của người bán nhưng qua giới làm lịch xuân lâu năm ở Sài Gòn, họ khẳng định: “Đó là những bộ lịch bị lỗi mà phía đặt hàng không chấp nhận. Hầu như năm nào cũng vậy, số lượng lịch bị lỗi xuống đường bán với giá rẻ như cho là không ít”, một người có hơn chục năm làm lịch xuân tại TP.HCM khẳng định.
Tại một cửa hàng dịch vụ trang trí Tết trên đường Hải Thượng Lãn Ông còn bày bán lịch Tết block các loại. Bà chủ cửa hàng cho biết, mỗi cuốn lịch block lớn nổi xi vàng hẳn hoi có giá chỉ từ 25.000 đồng trở lên, mua 2 cuốn tặng 1 cuốn. Trong khi đó, giá trị thật của mỗi cuốn này có giá gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Cũng tại cửa hàng này, loại lịch block có bìa bế nổi, ép kim, dán nổi phun nhung chỉ bán với giá 30.000 đồng/ cuốn. Thắc mắc vì giá quá bèo, người bán thú thật: “Hàng công ty in bị lỗi, không bán được nên mang ra ký gửi mong vớt vát tiền in, tiền giấy và phí gia công”.
Bài, ảnh: T.Anh


Bình luận (0)