Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

‘Lindsay Lohan đâm xe vào nôi em bé’

Tạp Chí Giáo Dục

Có nhân chứng khẳng định, hôm 1/9, Lindsay lơ đễnh đâm vào xe nôi chở em bé do một cô trông trẻ đẩy qua đường. Vụ tai nạn và những cuộc ăn chơi gần đây khiến cô bị chỉ trích ‘đang tiếp tục trở lại con đường cũ’.

Theo Radar, có hai người quả quyết họ đã chứng kiến tận mắt vụ tai nạn. Khoảng 5h chiều 1/9, Lindsay lái chiếc siêu xe mới mua Maserati đi cách ngôi nhà của cô ở West Hollywood một quãng ngắn. Nữ diễn viên trông khá mất tập trung khi tới ngã rẽ. Cô không chú ý quan sát các xe khác mà lại nhìn theo hướng ngược lại.

Lindsay bị tố đâm xe chỉ hơn một tuần sau khi rời trại cai nghiện. Ảnh: Wire.

“Có một phụ nữ đang đẩy xe nôi đưa em bé khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó đi dạo. Hai người đang chuẩn bị qua đường”, nhân chứng Brayan Jaime cho biết. “Lindsay vượt đèn đỏ và đâm trúng chiếc xe nôi. Tuy không mạnh lắm, nhưng đó là một vụ va chạm. Cô ấy đã đâm họ”.

Jaime quả quyết nữ diễn viên đã dạt xe về phía bên phải sau khi va chạm, dừng lại vài giây rồi lái xe chạy biến. Tuy nhiên, trang TMZ nghi ngờ câu chuyện của Jaime. Họ khám phá ra anh chàng này là một thợ săn ảnh tự do vừa bắt đầu tác nghiệp vào đúng hôm đó. Đồng thời, chưa có ai khởi kiện Lindsay đòi bồi thường.

Lindsay vẫn tiếp tục gặp gỡ những người bạn trước đây. Tối 28/8, cô lái chiếc Maserati đưa hai cô bạn đi chơi. Người ngồi ở băng ghế trước là Eliat Anschel, người từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Lindsay. Ảnh: PCN.

Khi được hỏi tại sao không báo cảnh sát, Jaime nói: “Có lẽ tôi nên làm thế. Tôi không chắc nữa. Lúc đó tôi không muốn dính dáng tới vụ này”. Mặc dù vậy, trên thực tế, Jaime và vài người bạn của anh đã ghi hình vụ va chạm và đang rao bán.

Lindsay vừa kết thúc hơn một tháng bị kìm kẹp với 13 ngày tù và 23 ngày cai nghiện ở trại, sau khi bị kết án vì tội sử dụng chất kích thích và không tuân thủ yêu cầu của tòa trong thời gian thử thách.

Jaime tiết lộ, trong đoạn phim anh quay được, có cảnh người phụ nữ kia quay đầu lại nhìn chiếc xe của Lindsay với vẻ kinh hoàng, rồi tiếp tục vội vàng qua đường, trong khi đứa bé khóc inh ỏi. “Tôi hỏi đứa bé có sao không và hỏi thăm cả cô trông trẻ nữa. Nhưng cô ấy có vẻ sốc quá và chẳng thể nói gì. Cô ấy rất sợ”.

Lindsay vẫn tiếp tục đi chơi và mua sắm. Ảnh: PCN.

Sau khi được phóng thích, Lindsay lập tức lao vào mua sắm và liên tục xuất hiện trước công chúng. Một người thân của cô tiết lộ, có vẻ như nữ diễn viên không rút ra được chút kinh nghiệm thấm thía nào sau quãng thời gian biến động này.

“Lindsay lại như trước, vẫn giao du với những người bạn xấu, những người đã rủ rê cô ấy làm chuyện sai trái. Cô ấy thấy việc đó chẳng có gì không ổn và vẫn tin tưởng họ”, nguồn tin của Fox News cho biết. “Tôi ước có thể nói rằng thời gian ngồi tù giúp cô ấy thay đổi ít nhiều, nhưng tôi không thấy thế và không thể nói dối”.

Hòa Ca (Theo VNE)

Bình luận (0)