Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Liverpool gia cố ngôi đầu, Arsenal thắng nhọc nhằn

Tạp Chí Giáo Dục

Liverpool tiếp tục chiếm giữa ngôi đầu bảng sau 16 vòng đấu

Sự bùng nổ trong hiệp 2 nhờ dấu ấn của một số cá nhân xuất chúng giúp Liverpool có được chiến thắng quan trọng 3-1 trên sân của Blackburn, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH. Trong khi đó, Arsenal chỉ giành được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước đối thủ dưới cơ Wigan tại Emirates.

 

Blackburn-Liverpool: 1-3

Dù phải chơi trên thánh địa Ewood Park của đối thủ nhưng Liverpool lại tỏ ra quyết tâm hơn. Tuy nhiên, lối chơi chặt chẽ đến tiêu cực của đoàn quân HLV Paul Ince khiến hiệp 1 trở nên quá tẻ nhạt và không bàn thắng nào được ghi.

Nhưng sang hiệp 2, “The Kop” thực sự bùng nổ và có được ba bàn thắng liên tiếp của Alonso (70’), Benayoun (80’) và Gerrard (90’). Bàn gỡ của Santa Cruz (86’) chỉ mang ý nghĩa danh dự cho đội chủ nhà. Thắng lợi trên giúp Liverpool tiếp tục chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 37 điểm sau 16 trận, hơn Chelsea đúng 1 điểm.

 

Liverpool ra quân với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Babel-Kuyt còn Benayoun, Gerrard di chuyển rộng sang hai biên. Cách bố trí trên của HLV Benitez khiến Liverpool tạo dựng được một thế trận áp đảo nhưng do thiếu vắng Torres lẫn Robbie Keane, hàng công đội khách khá bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương trong suốt 25 phút đầu của trận đấu.

Trong khi đó, Blackburn tuy chủ trương phòng ngự nhưng họ lại chính là người có được những cơ hội đáng kể hơn trong hiệp 1. Phút 28, Pedersen tung cú sút trái phá buộc Reina phải nhoài người hết cỡ cản phá cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

Thủ quân Gerrard ấn định thắng lợi 3-1 cho Liverpool

Hai đội chơi cầm chừng ở những tiếp theo nên hầu như không có cơ hội rõ rệt nào được tạo ra. Hiệp 1 kết với tỷ số 0-0. Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, buộc Blackburn lại lui về phòng ngự khá sâu. Phút thứ 58, Alonso có cơ hội ghi bàn nhưng cú dứt điểm cực mạnh của anh chưa đủ khó để hạ gục Robinson.

 

Nhưng rồi nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp ở phút 70. Sau pha phối hợp ăn ý bên cánh phải, Kuyt nhả bóng lại cho Alonso có mặt đúng lúc đệm lòng vào góc xa, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0. Giải tỏa được sức ép, đoàn quân HLV Benitez chơi khá thoải mái và chỉ đúng 10 phút sau, “The Kop” nâng tỷ số lên thành 2-0 nhờ sau cú sút chéo góc đẹp mắt của Benayoun.

 

Blackburn nhen nhóm hy vọng giành 1 điểm trên sân nhà khi Santa Cruz rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau pha đánh đầu cận thành ở phút 86. Tuy nhiên, đội trưởng Steven Gerrard nhấm chìm mọi cố gắng của đội chủ nhà bằng pha dứt điểm gọn gàng ở phút 90 khi thủ thành Robinson bị lố đà, ấn định thắng lợi 3-1 cho đội bóng vùng Merseyside.

 

Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của Blackburn kể từ đầu giải và họ tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH. Nguy cơ bị trảm của HLV Paul Ince đang hiển hiện trước mắt.

Arsenal-Wigan: 1-0
 
Trên sân Emirates, dù không chơi thực sự thuyết phục nhưng Arsenal đã thoát khỏi dớp thất bại trước đối thủ yếu hơn khi giành chiến thắng 1-0 trước Wigan nhờ pha lập công duy nhất của Adebayor ở phút 16, qua đó tiếp tục bảo đảm một vị trí vững chắc trong tốp 4.
 
So với trận đấu với Chelsea tuần trước, đội hình “The Gunners” có chút thay đổi khi Toure đá trung vệ thay cho Gallas bị chấn thương. Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc với hàng loạt pha tấn công dồn dập về phía cầu môn của Kirland.
 

Adebayor (đỏ) ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho Arsenal

Đoàn quân HLV Arsene Wenger cũng không phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng dẫn điểm. Phút 16, từ đường chọc khe thông minh của Fabregas, Adebayor lạnh lùng băng xuống dứt điểm dũng mạnh hạ gục Kirland, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Arsenal tiếp tục chịu tổn thất về lực lượng khi sau pha va chạm với Palacios ở phút 31, Nasri bị chấn thương rời và nhường chỗ cho Eboue. Tuy vậy, hàng công Arsenal vẫn chơi khá sắc nét và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Wigan. Và nếu cú dứt điểm từ cự ly 20m của Adebayor không tìm đến cột dọc, Arsenal đã có thể nhân đôi cách biệt.
 
Thế trận trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi Arsenal vẫn là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi còn Wigan bất lực trong việc triển khai tấn công. Phút 50, Van Persie dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi sạt cột dọc. Sau đó, đên lượt Denilson tung cú sút chìm rất nhanh nhưng bị Kirland xuất sắc vô hiệu hóa.
 
Cơ hội đáng kể nhất của Arsenal thuộc về Sagna. Phút 78, trong một pha lên tham gia không chiến, hậu vệ người Pháp dứt điểm bằng đầu trong tư thế rất thuận lợi nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của hậu vệ Wigan. Tuy hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đáng tiếc nhưng dù sao, tỷ số tối thiểu 1-0 cũng đủ giúp đoàn quân HLV Wenger giành trọn 3 điểm, củng cố niềm tin đua tranh ngôi vị vô địch Premier League năm nay.

Kim Anh (theo dantri)

 

Bình luận (0)