Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Liverpool ngược dòng ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng của Bellamy

Tạp Chí Giáo Dục

Bellamy lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ Newcastle, giúp Liverpool lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-1 ngay trước thềm năm mới.
Sau hai trận hòa thất vọng trước Wigan và Blackburn, Liverpool đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. Giành trọn 3 điểm trong cuộc thư hùng với Newcastle, thầy trò HLV Kenny Dalglish có món quà vô cùng ý nghĩa tặng cho người hâm mộ trước thềm năm mới.

Newcastle không thể cưỡng lại được sức tấn công của Liverpool

Tâm điểm trong cuộc thư hùng trên sân Anfield là tiền đạo Andy Carroll. Nhờ việc Luis Suarez bị treo giò do dùng ngón tay thối trêu người CĐV Fulham, chân sút người Anh đã được HLV Kenny Dalglish trao cơ hội ra sân ngay từ đầu để đối đầu với đội bóng cũ. Tuy nhiên, Carroll tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu nhạt nhòa, chỉ để lại dấu ấn là một pha khống chế bóng vụng về trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương và một cú đánh đầu dội xà ngang.
Khi mà Carroll gây thất vọng thì một cựu cầu thủ khác của Newcastle lại tỏa sáng. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Bellamy sắm vai người hùng giải cứu The Kop với một cú đúp. Ngoài Bellamy, Gerrard cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện khi có được bàn thắng ngay trong trận đầu trở lại sau chấn thương.
Với quyết tâm tìm một chiến thắng để xoa dịu sự thất vọng nơi người hâm mộ sau hai trận hòa liên tiếp trước Wigan và Blackburn, Liverpool tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, nhưng đội bóng chủ sân Anfield gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Vấp phải bức tường phòng ngự kín kẽ, trong nửa đầu hiệp một, đoàn quân của HLV Kenny Dalglish không thể nào xâm nhập được vào vòng cấm của đối phương.
Không những không kiếm được bàn thắng, Liverpool còn bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 25 từ một tình huống tưởng chừng như không có gì quá nguy hiểm. Sau quả tạt của Ryan Taylor từ bên cánh trái, Yohan Cabaye khôn khéo chọn điểm rơi, đánh đầu đưa bóng khẽ chạm Daniel Agger đổi hướng khiến thủ thành Pepe Reina bó tay.

Bellamy – người hùng của Liverpool

Bất ngờ dính bàn thua, Liverpool như con thú dữ bị thương, vùng lên mạnh mẽ, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Newcastle. Sức ép khủng khiếp mà các cầu thủ đội chủ nhà tạo ra đã nhanh chóng được cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 30, hậu vệ Newcastle phá bóng bất cẩn và Bellamy đã không bỏ lỡ cơ hội, ra chân rất nhanh thực hiện cú dứt điểm ngay khiến sân Anfield vỡ òa trong sung sướng.
Bước sang hiệp hai Liverpool bất ngờ đá trùng xuống, không còn tấn công ào ạt như trong hiệp một. Phải đến khi Gerrard vào sân, lối chơi của The Kop mới có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên, người trực tiếp đưa đội bóng chủ sân Anfield đến chiến thắng không phải là Gerrard mà là Bellamy. Cầu thủ người xứ Wales đã phá vỡ thế cân bằng bằng một cú sút phạt mạnh như búa bổ, đưa bóng khẽ chạm Simpson đổi hướng, khiến thủ thành Krul chỉ còn biết phải vào lưới nhặt bóng.
Bellamy tỏa sáng rực rỡ, nhưng người hâm mộ Liverpool cũng không thể không kể đến công lao của Skrtel. Nếu hậu vệ này không lăn xả phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 70, Ba đã có thể gỡ hòa cho Newcastle và kết cục trận đấu có thể sẽ rẽ sang một hướng khác.
Hi vọng có điểm của Newcastle chính thức bị đặt dấu chấm hết ở phút 78 khi Jordan Henderson thực hiện đường chuyền để Garrard băng xuống lạnh lùng dứt điểm bằng chân trái ấn định tỷ số 3-1. Trước đó ít phút, đội khách may mắn không phải nhận bàn thua khi cú đánh đầu của Carroll đưa bóng dội xà ngang.
Ngược dòng giành chiến thắng 3-1, Liverpool đã có được cái kết quá hoàn hảo cho năm 2011.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina, Johnson, Agger, Skrtel, Enrique, Spearing, Henderson, Adam (Gerrard 59’), Downing, Bellamy (Kuyt 74’), Carroll.
Newcastle: Krul, Simpson, Williamson, Coloccini, R Taylor (Santon 46’), Tiote, Obertan (Ameobi 85’), Cabaye, Gutierrez, Vuckic (Ben Arfa 65’), Ba.
Lâm Thỏa (theo bongda68)

Bình luận (0)