Nhịp cầu sư phạmGương sáng

“Lò” thủ khoa của thành phố!

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm nay, Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến “được mùa” thủ khoa với số lượng lên đến 12 học sinh. Để có được niềm vui thắng lợi đó là sự nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò…
Báo Giáo dục TP.HCM giới thiệu một số gương mặt từ “lò” thủ khoa ấy.
Trần Ngọc Sơn: Thủ khoa “con nhà lính”
Quê hương của cậu học trò nhỏ này tận Gia Lai nhưng bố là bộ đội, Sơn có dịp theo chân ông trong những chuyến công tác xa nhà. Để thuận tiện, gia đình chuyển em vào học tại Trường THPT DL Nguyễn Khuyến thời điểm em bước vào cấp ba. Những ngày đầu bỡ ngỡ với môi trường mới rồi cũng nhanh chóng trôi qua, thừa hưởng chút “tác phong người lính” từ cha nên Sơn không khó khăn lắm để tự “thu xếp” cho mình một cuộc sống tự lập. Mới đây, niềm vui nhân lên khi Sơn không chỉ thủ khoa Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM mà còn đậu thêm Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với 20 điểm. Nỗ lực thật nhiều, chàng tân thủ khoa này theo đuổi mơ ước trở thành một doanh nhân giỏi, Sơn tâm sự: “Khi trở thành doanh nhân rồi, em nghĩ mình sẽ có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em nhỏ không được đi học”. Bạn bè quý Sơn vì bình thường cậu học trò này có lòng thương người và hay giúp đỡ người khác. Sơn kể, có lần em và bạn gặp một người bị tai nạn giao thông, cả hai sợ tái mặt. Nhưng khi đưa người đó vào bệnh viện kịp thời, em lại vui mừng vì mình làm được việc nghĩa.
Trần Duy Khiêm: Thủ khoa “kiêm” á khoa

Trần Duy Khiêm cùng cô giáo dạy hóa học Nguyễn Thị Thu Vân

Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương với mức điểm gần tuyệt đối 29,5, cậu học trò đến từ Tây Ninh Trần Duy Khiêm (lớp 12A1) “rinh” luôn ngôi vị á khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng ở mức chỉ thấp hơn nửa điểm. Chia sẻ “bí kíp” học tập, Khiêm cho biết: “Gặp những bài khó, em không nản chí hay đi kiếm người “trợ giúp” ngay mà phải tự mình nghiền ngẫm trước đã. Khi nào đến mức bí quá, em mới cầu cứu đến bạn bè hoặc thầy cô”. Theo Khiêm, làm một bài tập khó mà được hiểu sâu, tường tận thì vẫn hơn làm được nhiều bài tập dễ mà không đọng lại gì cả. Chính vì vậy mà Khiêm không ham sưu tầm nhiều sách. Với em, chỉ vài ba cuốn có chọn lọc và làm hết tất cả bài tập trong đó không bỏ sót bài nào là được rồi. Trong cuộc sống cũng vậy, Khiêm quan niệm không nhất thiết phải biết nhiều, nhưng khi biết hay làm một cái gì đó phải “biết đến cùng”, làm cho thạo. Không chỉ học giỏi, Khiêm còn là một tay cờ vua cừ khôi. Thời tiểu học, em từng đoạt huy chương bạc môn thể thao này.
Đôi bạn rủ nhau đậu thủ khoa

Triệu Thạch Vũ

Đôi bạn này là Nguyễn Văn Sơn (thủ khoa Trường ĐH Hoa Sen với tổng điểm 25) và Trần Duy Cường (thủ khoa Trường ĐH Ngân hàng với 29 điểm). Trước khi bước vào “cuộc chiến” chinh phục giảng đường ĐH, đôi bạn này bắt tay chúc nhau cùng đậu thủ khoa. Và giờ đây, cả hai em đã thực hiện đúng như dự định. Suốt những tháng ngày đi học, họ còn là đôi bạn nằm… kề giường nhau. Sơn tâm sự: “Chính nhờ ở gần nhau mà em học hỏi được rất nhiều điều từ Cường. Cường khá thông minh nên cũng hay hỗ trợ em ở những bài tập khó”. Sơn không sao quên được những đêm cả hai cùng nhau học bài, chia nhau từng miếng mì tôm nóng hổi hay tâm sự những chuyện vui buồn của cuộc sống xa nhà… Những ngày tháng tới, Sơn lên kế hoạch học thêm tiếng Anh để thỏa nguyện ước mơ du học. Sơn cho biết khi trở thành sinh viên rồi, em sẽ phấn đấu kiếm một suất học bổng của trường để có cơ hội du học và lấy bằng thạc sĩ rồi trở về xây dựng quê hương.
Trần Duy Cường được bạn bè nhắc đến với tài đọc tiểu thuyết rất nhiều và nhanh. Sau những giờ học, anh chàng này thường gửi hồn mình vào những cuốn tiểu thuyết. Những cuốn sách hay được báo chí giới thiệu hay những tác phẩm được cả thế giới công nhận như Harry Potter, Chạng vạng, Thép đã tôi thế đấy, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký Nguyễn Văn Thạc, tiểu thuyếtcủaKim Dung… Cường không bao giờ bỏ qua. Chàng thủ khoa này thổ lộ, việc đọc sách truyện giúp em thư giãn và cũng là cách bồi dưỡng tâm hồn.
Triệu Thạch Vũ: Học giỏi vì thương mẹ!
Dẫn đầu top thí sinh thi vào Trường ĐH Bách khoa với điểm số tuyệt đối 30 không phải là quá bất ngờ so với học lực của cậu học trò có gương mặt hiền hậu và cái tên rất ấn tượng Triệu Thạch Vũ. Tuy nhiên, đó cũng chính là nỗ lực hết mình của em trong suốt thời gian qua. Quê Vũ ở Bình Thuận, nhưng thấy được khả năng và tinh thần ham học của cậu con trai, gia đình gom góp tiền cho em vào TP.HCM học. Hiểu được sự hy sinh và kỳ vọng mọi người dành cho mình, Vũ luôn tự nhủ lòng cố gắng hết sức để đền đáp bằng kết quả thật tốt. 12 năm qua em đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Cuộc sống gia đình em trông chờ vào những sào mía ít ỏi mà ba mẹ Vũ nắng mưa chăm trồng. Cho nên, có những lúc công việc bận rộn không dành kịp thời gian thăm con, Vũ thương cha mẹ nén nỗi buồn, cố gắng ra sức học tập. Theo em, môi trường học tập tốt và chuyên cần mới chỉ là một phần, cần có sự định hướng ngay từ đầu bởi học tập phải trải qua cả quá trình mới mang lại thành công được.
“Thiếu tướng con” Nguyễn Anh Thắng

Nguyễn Anh Thắng

Đó là biệt danh bạn bè vẫn đặt cho chàng tân thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khi biết ba em là Thiếu tướng tư lệnh Binh đoàn 16. Mẹ và chị đều là giáo viên, thêm anh trai đang theo học năm thứ 3, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Nguyễn Anh Thắng chân thành thổ lộ rằng em rất hạnh phúc khi có được một gia đình êm ấm. “Đó là nền tảng vững chắc để em có những bước tiến trong học tập”- Thắng chia sẻ. Khi hỏi “bí kíp”, chàng thủ khoa này lại “đổ” hết công lao đó cho thầy giáo chủ nhiệm Trần Thế Nhân. Với Thắng, thầy đã có công định hướng cho em tìm được hướng đi phù hợp khả năng của mình nhất.
Có lẽ thừa hưởng chất lính vững vàng từ cha nên Thắng khá mạnh dạn và không ngại thể hiện bản thân. Thắng cũng cho rằng để được bạn bè quý mến như bây giờ, em đã học được và lớn lên rất nhiều từ cuộc sống tập thể. Quê Thắng ở Gia Lai nên từ năm lên lớp 10 em đã nội trú trong trường cùng bạn bè. Đó chính là những tháng ngày để lại vô vàn kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cậu học trò này. Thủ khoa, mới chỉ là sự khởi đầu “ngọt ngào”, còn để thành công chặng đường phía trước chính bản thân em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Theo thống kê mới đây của Bộ GD-ĐT, tại kỳ thi ĐH, CĐ 2009 Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến đứng đầu top những trường có nhiều TS đạt tổng điểm 3 môn từ 27 trở lên. Toàn trường có 2.720 TS tham dự kỳ thi ĐH vừa qua, trong đó 66 TS đạt điểm từ 27 trở lên (chiếm 2,43%).
 
Mê Tâm

Bình luận (0)