Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lo vì con gái có người yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, năm nay đang học năm thứ 2 đại học. Ngay từ năm học lớp 12, tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại và phát hiện cháu đã yêu một anh chàng học cùng lớp. Tôi ra sức cản ngăn, và đã thành công. Nhưng mới đây, qua lời cô bạn thân của con gái, tôi được biết là cháu và anh chàng kia vẫn còn tình cảm với nhau và có phần sâu đậm hơn. Tôi rất lo khi con yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học. Bây giờ cả hai đứa đều đang học ở TP.HCM nên tôi không thể kiểm soát được. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi. Xin chị cho tôi lời khuyên?
Ngọc Thủy (Bến Lức – Long An)
Chị Ngọc Thủy thân mến!
Trước tiên, tôi xin nói với chị, là một người mẹ, có đứa con duy nhất, chị lo như vậy là đúng, nhưng chị lo hơi quá rồi đó, chị có nhận ra không? Bởi lẽ, theo tôi, con gái chị vẫn là một đứa con ngoan, hiếu thảo với mẹ kia mà. Bằng chứng là cháu đã nghe theo lời chị, kiểm soát được tình cảm lứa tuổi học trò để tập trung vào việc học. Nay cháu đã thi đỗ vào đại học, đã học được đến năm thứ 2 thì chị phải tin con mình chứ. Con gái chị đi học xa nhà, cháu cần có một bờ vai để nương tựa, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống lẫn học hành thì chị phải ủng hộ con chứ. Thêm nữa, người mà cháu chọn lại là bạn trai trước đây chị đã ngăn cấm. Có nghĩa là cháu và người bạn trai ấy rất chung thủy với nhau. Tuy nhiên, chị cũng nên thẳng thắn nói chuyện với con, không nên tìm cách ngăn cản mà hỗ trợ cho con xây dựng một tình cảm trong sáng, tốt đẹp, cùng nhau học tốt, xây dựng một tương lai tươi sáng. Chị nên cho phép con đưa bạn trai về nhà để bản thân chị tìm hiểu thêm về tính tình, thân thế của bạn trai cháu. Thân mến!
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)