![]() |
| Tuần lễ tưởng nhớ nhạc sĩ họ Trịnh tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: L.Đ.L |
Một loạt chương trình kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra ở nhiều nơi.
Chương trình Đường xa vạn dặm được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2-4. Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ Khánh Ly, Hồng Nhung, Huyền Trân The Voice Kids, Cẩm Vân – Khắc Triệu… Tại Nhà hát Lớn Hà Nội có đến ba đêm (1, 2 và 3-4) Trịnh Công Sơn – Như cánh vạc bay với bốn giọng ca: Hồng Nhung, Thanh Lam, Quang Dũng, Tùng Dương.
Tại TP.HCM, đêm nhạc truyền thống tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại khu hồ Bán Nguyệt – Phú Mỹ Hưng được dời đến ngày 22-4 với chủ đề Nối vòng tay lớn – Người đi hành hương do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn sân khấu và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn làm đạo diễn âm nhạc.
Trong suốt tuần lễ tưởng nhớ nhạc sĩ họ Trịnh tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1) từ 28-3 đến 3-4 có lễ hội áo dài, triển lãm tranh, tư liệu quý về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên cạnh những mẫu áo dài quý hiếm. Người xem có thể tìm thấy những tư liệu về Trịnh Công Sơn theo chủ đề Di sản để lại cho đời. Nội dung triển lãm giới thiệu tại đường sách ấn bản đặc biệt quyển Thư tình gửi một người, cuốn sách tập hợp những lá thư và hình ảnh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh – “nàng thơ” trong nhiều khúc tình ca của ông từ năm 1964 đến năm 1989. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu một số đầu sách viết về Trịnh Công Sơn, và một số tranh vẽ nhạc sĩ được thực hiện bởi họa sĩ Alex đến từ Canada. Đặc biệt, vào đêm 1-4 ngay tại không gian đường sách trước gian hàng cà phê Đẹp, gia đình và những người thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ tổ chức đêm nhạc Trịnh theo phong cách ấm cúng, mộc mạc và gần gũi.
Một chương trình dành riêng cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong Festival Huế cũng sẽ diễn ra vào ngày 1-5 trên đường Trịnh Công Sơn, TP.Huế. Và một tuần triển lãm tranh do các họa sĩ từ Huế – Sài Gòn – Hà Nội – Đà Nẵng và Canada vẽ cảm nhận của họ về nhạc sĩ cũng sẽ được trưng bày tại khách sạn Hoàng Đế (Huế) trong tuần lễ diễn ra Festival Huế.
M.Nguyên


Bình luận (0)