|
Trường MN Tuổi Xanh, Q.Tân Bình là một trong số ít trường MN công lập nhận giữ trẻ giáp Tết |
Sau khi đọc thông báo nghỉ Tết của con tại Trường Mầm non (MN) Hoa Lư (Q.1, TP.HCM) chị Nguyệt Hằng không khỏi lo ngại. Bởi, con chị sẽ học hết ngày 24-1-2014 (nhằm ngày 24 tháng chạp năm Quý Tỵ) là nghỉ. Trong khi chị phải làm hết ngày 28-1-2014 (nhằm ngày 28 tháng chạp). “Tết việc nhà nhiều, việc cơ quan cũng lắm, vậy mà con lại nghỉ học sớm. Tôi đang lo lắng không biết gửi bé ở đâu”, chị Nguyệt Hằng tâm tư.
Nhiều trường công lập không nhận giữ
Mấy năm học trước Trường MN Hoa Lư nhận giữ trẻ trong những ngày giáp Tết. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho không ít phụ huynh. Tuy nhiên, năm ngoái do nhu cầu của phụ huynh không nhiều, nếu giữ sẽ khó cho trường nên nhà trường không nhận. Năm nay cũng vậy, trường nghỉ theo đúng quy định của Sở GD-ĐT TP.
Không chỉ Trường MN Hoa Lư mà khá nhiều trường MN trước đây nhận giữ trẻ những ngày giáp Tết nhưng năm nay lại không nhận. Cô Phạm Thị Phước, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết: “Phòng GD-ĐT quận đã sinh hoạt với hiệu trưởng các trường MN công lập trong quận. Theo đó vận động các trường tạo điều kiện để phụ huynh gửi con trong những ngày giáp Tết. Tuy nhiên không phải trường nào cũng nhận giữ trẻ vào thời điểm này. Bởi giáo viên cũng muốn được nghỉ sớm để lo việc gia đình. Chẳng hạn như Trường MN Quận, MN Phường 3, trước đây có giữ trẻ dịp giáp Tết nhưng nay thì không”.
Chiều 17-1, lớp Mầm 1 Trường MN Nam Sài Gòn (Q.7, TP.HCM) họp phụ huynh để thông báo về lịch nghỉ Tết của các bé. Theo đó, nhà trường sẽ nghỉ từ thứ hai ngày 27-1 đến thứ 2 ngày 10-2 thì hoạt động trở lại, không nhận giữ trẻ những ngày giáp Tết. Chị Liên – phụ huynh bé Hoàng Lan lo lắng: “Vợ chồng tôi đều làm Nhà nước, ngày 29-1 mới được nghỉ. Con nghỉ trước ba mẹ tới 2 ngày, tôi chưa biết phải gửi bé ở đâu. Năm ngoái bé học trường ngoài công lập nên tôi không phải lo chuyện này, năm nay chuyển sang trường công lập học thì trường không giữ ngày giáp Tết”.
Cô Bùi Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Thơ 7 (Q.3, TP.HCM) cho biết: “Phần lớn giáo viên trong trường đều ở quê như Đà Lạt, Đồng Nai nên nghỉ Tết là các cô về quê luôn. Vì vậy nhà trường không đủ giáo viên để giữ trẻ trong những ngày giáp Tết”.
Hay như Trường MN Quận (Q.11, TP.HCM) cũng vậy. Theo thông báo của Ban giám hiệu nhà trường thì trường không nhận giữ trẻ những ngày giáp Tết, HS nghỉ Tết theo đúng quy định của ngành…
Cẩn thận khi gửi ở nhóm trẻ gia đình
Có thể nói, số trường MN công lập nhận giữ trẻ trong những ngày giáp Tết không nhiều. Và các trường công lập thường chọn giải pháp tư vấn cho phụ huynh gửi con ở các nhóm trẻ gia đình.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa phần các nhóm trẻ gia đình đều tổ chức nhận giữ trẻ đến hết ngày 28, thậm chí là 29-1 (nhằm ngày 28, 29 Tết). Trong vai một phụ huynh, tôi tìm đến lớp MN tư thục Chim Non (P.Phú Mỹ, Q.7). Tại đây, chủ trường cho biết, ngoài nhận giữ trẻ đang là HS của trường còn nhận thêm trẻ ở bên ngoài. Đối với trẻ bên ngoài, học phí là 150 ngàn đồng/ ngày, bao gồm: Trông giữ trẻ từ 6 giờ 45 sáng đến 4 giờ chiều và 4 bữa ăn (ăn sáng, ăn trưa và 2 bữa xế).
Tại lớp MN tư thục Baby (P.3, Q.Tân Bình) cũng vậy, ngoài HS cũ, còn nhận thêm HS của các trường MN khác. Học phí là 100 ngàn đồng/ ngày, học ngày nào trả tiền ngày đó…
Tuy nhiên gần đây xảy ra những vụ bê bối của giáo dục MN. Cụ thể như vụ Hồ Ngọc Nhờ (tạm trú tổ 9, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) giẫm chết bé Đ.N.L 18 tháng tuổi. Một vụ khác cũng gây bức xúc trong dư luận không kém là hai bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý và Lê Thị Đông Phương đày đọa trẻ tại nhóm trẻ gia đình Phương Anh (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) hồi đầu tháng 12-2013 vừa qua. Điều này khiến phụ huynh không khỏi lo ngại khi gửi con ở các nhóm lớp ngoài công lập. Về vấn đề này, bà Phạm Thị Phước tư vấn: “Dù chỉ là gửi 2-3 ngày giáp Tết nhưng phụ huynh cũng nên cẩn thận. Tuyệt đối không gửi con ở những nhóm không phép, kiểu như bà trông cháu, mẹ giữ con rồi nhận giữ thêm 1-2 đứa trẻ con hàng xóm. Phụ huynh chỉ nên gửi ở những nhóm trẻ gia đình có phép, tốt nhất là nhờ ban giám hiệu trường MN công lập mà con mình đang học giới thiệu”.
Chị Thúy Phượng (nhân viên Ngân hàng Sacombank, Q.1) đã gửi con ở nhóm trẻ gia đình những ngày giáp Tết 2 lần chia sẻ kinh nghiệm: “Trước khi gửi con, tôi đã tới một số nhóm lớp MN tư thục tìm hiểu kỹ – từ việc cho trẻ ăn uống như thế nào, đến chỗ vui chơi, sinh hoạt, rồi chỗ ngủ của trẻ và cả cách giao tiếp của giáo viên nữa. Khi đã thấy an tâm rồi tôi mới dám giao con cho họ. Mỗi khi đón con về, tôi đều kiểm tra thân thể của con, bảo bé kể chuyện ở trường. Thấy ổn thì gửi tiếp, không ổn là phải cho nghỉ để đảm bảo an toàn cho con…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)