Y tế - Văn hóaThư giãn

Lời buồn con gái

Tạp Chí Giáo Dục

(Tặng các bạn gái đang yêu)
Em xa mẹ – đến bên anh
Đời con gái ngầm chia thành hai nửa
Nửa cho mẹ: buồn, vui… chất chứa
Nửa ngọt ngào, em hái
tặng anh!
Miền nhớ thương vẫn mãi màu xanh
Căn nhà cũ em sống thời con gái
Bỗng một ngày trở thành xa ngái
Chuyến đò tình đưa em
sang sông!
Trái tình yêu đôi lúc cũng chát lòng
Vườn hạnh phúc cũng lắm ngày mưa – nắng……
Anh thương em sao bằng tình mẹ tặng
Trong cơn mơ em lẻn trốn
tìm về!…
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)