Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Lời cảm tạ

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

– Các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng ủy, Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

– Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Tây Ninh; Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận; Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể; ban ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh; Gia đình sui gia, họ hàng nội ngoại; đồng nghiệp, bạn bè gần xa cùng toàn thể bà con lối xóm.

Đã dành thời gian quý báu đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa con, chồng chúng tôi là ông Hoàng Trường Giang, mất ngày 8-12-2018 (nhằm ngày 2-11 năm Mậu Tuất), hưởng dương 38 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý vị niệm tình thứ lỗi.

Thay mặt gia đình:

Thân phụ Hoàng Văn Cẩn

Quả phụ Vũ Thị Hải Anh

 

Bình luận (0)