Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lời cảnh tỉnh cho “đệ tử lưu linh”

Tạp Chí Giáo Dục

Những vụ án có nguyên nhân xuất phát từ rượu bia xảy ra khá nhiều nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe và là lời cảnh tỉnh cho những “đệ tử lưu linh”.

Bị cáo Nguyễn Văn Sự bị dẫn về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm

Đâm người vì… hết mồi nhậu

Vừa qua, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sự (28 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Hơn một năm trước, Sự cùng nhóm bạn tổ chức ngồi nhậu trước nhà của bạn Sự ở xã Bà Điểm, Hóc Môn. Trong bàn nhậu hôm ấy có Nguyễn Văn Hạnh, nạn nhân trong vụ án do Sự gây ra. Do hết mồi nhậu nên Sự đòi đi mua, Hạnh không cho nên hai người dẫn đến cãi nhau. Sự mang 4 chai bia vào trong nhà và lấy con dao Thái Lan trên tủ chén đĩa quay ra bàn nhậu. Trong cơn say, bực tức vì bị ngăn đi mua mồi nhậu, Sự lấy dao đâm trúng tim bạn khiến nạn nhân bị thương tật nặng. Khi bị đâm, Hạnh ôm ngực gặng hỏi: “Sao mày đâm tao?” thì Sự trả lời: “Tao là cọp vùng này mà!”. Đâm xong nạn nhân, Hạnh vứt dao lên mái nhà tôn bên cạnh, lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu với thương tật 40%. Lưới trời lồng lộng, Sự sa lưới và trả giá trước pháp luật. Sự bị bắt theo lệnh truy nã và phải trả giá cho hành vi tội ác của mình.

Cúi đầu trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Sự hối hận khi khai lại quá trình phạm tội có nguyên nhân sâu xa từ rượu và thói côn đồ, không biết hướng thiện. Khai tại tòa, Sự thừa nhận hành vi phạm tội. Sự nói, trong lúc ngồi nhậu, thấy hết mồi nên Sự định đi mua, đó là ý tốt của Sự nhưng nạn nhân Hạnh lại ngăn cản, lại còn chửi Sự nữa. Bực tức vì bị chửi, Sự không muốn ngồi nhậu chung nữa mà mang bia vào trong nhà ngồi nhậu một mình.

Ngày Sự ra tòa, không có một người thân nào của Sự đến dự. Ánh mắt buồn bã, cô đơn hiện hữu rõ trên khuôn mặt bị cáo. Từng câu hỏi của Hội đồng xét xử được Sự trả lời rành mạch, rõ ràng.

Ngựa quen đường cũ

Năm 2004, Sự từng bị TAND huyện Hóc Môn xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2006, Sự bị Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn lập hồ sơ hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2011, Sự tiếp tục bị Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn xử lý hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Tuổi thơ, Sự không được đến trường như bạn bè đồng trang lứa vì gia đình quá đông con. Không biết chữ, Sự sớm vào đời để mưu sinh phụ giúp gia đình. Đồng lương công nhân ít ỏi không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu nhưng Sự đua đòi đám bạn, học lối sống buông thả, thích có tiền để ăn nhậu nhưng lại lười lao động.

Thiếu sự giáo dục, quan tâm của người thân, Sự trở thành thanh niên quậy phá. Mức án 9 tháng tù treo vì tội trộm cắp tài sản vào năm 2004 không làm Sự chí thú làm ăn, tu tâm dưỡng tính mà ngày càng tiếp tục lún sâu vào tội lỗi, liên tục bị công an địa phương xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Là anh cả trong một gia đình có đông anh em nhưng Sự không ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Cái nghèo, cái khó đeo bám nên cha mẹ Sự cũng không có nhiều thời gian để tâm sự, khuyên răn con lo tu chí làm ăn, hướng thiện. Trong phiên tòa sơ thẩm, Sự đưa mắt tìm người thân nhưng không thấy. “Bị cáo mong sớm trở về để tu chí làm ăn. Xin đừng phạm sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời như bị cáo là mất kiểm soát do say rượu”, Sự nói.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Sự thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần thiết tuyên phạt mức án nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên, xét Sự ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo ngay từ đầu nên Sự bị tuyên phạt mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.

Sự chỉ là một trong số rất nhiều thanh niên hiện nay đang là “đệ tử lưu linh”. Họ ý thức được tác hại của bia rượu nhưng trong cơn say, họ đánh mất lý trí, tự biến mình trở thành những kẻ côn đồ, dẫn đến hành vi tội ác.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)