Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lợi hại Bond Girl

Tạp Chí Giáo Dục

Olga Kurylenko trong vai Bond Girl 22

Chọn ai để sánh bước cùng  chàng điệp viên lừng danh  James Bond luôn là sự quan tâm hàng đầu của công chúng trước mỗi tập phim 007 mới.

Và đạo diễn Marc Forster đã chọn siêu mẫu Olga Kurylenko (Nga) trong Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa) – bộ phim thứ 22 về James Bond (*). Quyết định này được giới làm phim đánh giá: “Một mũi tên trúng hai con chim!”.

Bond girl – gương mặt tiếp thị hiệu quả

Nếu xem những phần James Bond gần đây mới thấy các nhà sản xuất không chỉ giỏi về làm phim mà còn cực kỳ thông minh về tiếp thị, trong việc tiếp cận đến khán giả các thị trường. Nếu chàng điệp viên điển trai “xuất quỷ nhập thần” với sự chọn lựa rõ ràng –  siêu sao Hollywood hay gương mặt ăn khách Anh – thì Bond Girl sẽ là sự chọn lựa linh hoạt, tùy vào mỗi năm họ muốn tập trung vào thị trường nào.

Trong Ngày mai không chết, các nhà sản xuất đã không giấu diếm ý định “lấn sân” thị trường Trung Quốc và cả tỉ người gốc Hoa trên toàn cầu khi mời ngôi sao phim hành động Dương Tử Quỳnh góp mặt trong phim. Còn trong Một thế giới không đủ thì vẻ đẹp “nghiêng thành đổ nước” của cô đào Sophie Marceau đã làm nức lòng không ít khán giả  mê vẻ đẹp Pháp. Khi casting cho phim Chết vào ngày khác, đạo diễn đã chọn nữ diễn viên da màu Halle Berry với sự “giúp sức” của nam diễn viên Hàn Quốc Will Yun Lee.

Và để chuẩn bị cho tập phim James Bond thứ 21 – Sòng bạc hoàng gia, các nhà làm phim cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô. Khảo sát cho thấy Pháp đại diện một thị trường lớn nên trong tập phim này các nhà sản xuất lại quay về với “vẻ đẹp cổ điển và quý phái” qua hình ảnh của Eva Green. Một lần nữa các nhà làm phim 007 lại chứng minh được sự sáng suốt của mình khi Sòng bạc hoàng gia thắng lợi cùng tên tuổi lên như diều gặp gió của Daniel Craig lẫn Eva Green.

 

Daniel Craig và Olga Kurylenko trong Định mức khuây khỏa

Và ngay khi Định mức khuây khỏa còn nằm trong kịch bản, hàng triệu kiều nữ trên khắp thế giới đã hồi hộp hi vọng “tới lượt mình”. Để rồi khi cái tên Olga Kurylenko – một siêu mẫu bốc lửa gốc Nga và cũng là một diễn viên được yêu thích tại Pháp – được xướng lên, tất cả đều “bây giờ thì em đã hiểu”! Một gương mặt nhắm vào hai thị trường! Quả là một chiêu tiếp thị đáng ngưỡng mộ. 

 

Olga Kurylenko – “quả bom” mới trong năm

“Đương kim Bond girl” Olga sinh trưởng tại thị trấn nhỏ Berdyansk ở phía Nam Ukraine. Năm 15 tuổi, Olga đi nghỉ ở Moscow cùng gia đình và được một công ty người mẫu phát hiện. Ngay sau đó cô bé đã tới Paris để bắt đầu đời người mẫu chuyên nghiệp.

 

Sở hữu chiều cao 1,76 m và có gương mặt “hớp hồn”, Olga từng là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng như: Bebe, Clarins, Just Cavalli, Kenzo, Sisley, Yves Rocher… Cô cũng từng là gương mặt “hot” của các tạp chí đàn ông như: FHM, Maxim, GQ...

 

Thành công trong công việc người mẫu là thế nhưng Olga Kurylenko vẫn luôn mơ ước trở thành diễn viên. Cô đã sắp xếp thời gian để có thể theo học kịch nghệ và may mắn có được một vai trong L’Annulaire – một trong những bộ phim đáng chú ý nhất tại LHP Toronto 2005. Vai diễn cũng đã mang đến cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Brooklyn, chiếc giấy thông hành hoàn hảo vào thế giới điện ảnh. Rồi những bộ phim khác như Paris, je t’aime (2006), Le Serpent, Hitman và Tyranny (2007) đã đưa cô lọt vào “tầm ngắm” của đạo diễn Marc Forster.

 

QUỲNH THI (Theo TTO)

Bình luận (0)