Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Lời nhắn gửi đầy xúc động cô hiệu trưởng gửi học sinh lớp 5 trong ngày ra trường

Tạp Chí Giáo Dục

Lời nhắn gửi đầy xúc động cô hiệu trưởng gửi học sinh lớp 5 trong ngày ra trường - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Lời nhắn gửi đầy xúc động cô hiệu trưởng gửi học sinh lớp 5 trong ngày ra trường Audio

Trong lễ ra trường của 303 học sinh lớp 5 năm học 2024-2025, cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 nhắn nhủ, rời mái trường tiểu học sẽ là một hành trình mới, mang theo hy vọng, những ước mơ trong trẻo và cả hành trang đầy yêu thương.

Cô Đỗ Ngọc Chi cùng học sinh lớp 5 trong ngày lễ ra trường  

Cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ngậm ngùi nhớ lại mới ngày nào thầy cô còn đón chào 303 gương mặt rụt rè, e ấp trong ngày đầu tiên bước vào lớp 1, mà nay các em đã trở thành những học sinh lớp 5 chững chạc, tự tin.

Theo cô, 5 năm không phải là chặng đường dài, nhưng đủ để vun đắp biết bao kỷ niệm sâu đậm giữa thầy và trò. Đến nay, 303 cánh én nhỏ thân yêu đã không còn là những cô bé, cậu bé lớp 1 rụt rè nép sau lưng mẹ nữa. Các bạn đã thật sự lớn khôn trong suy nghĩ, trưởng thành trong hành động và chín chắn trong cảm xúc.

Cô, trò xúc động rưng rưng trong ngày chia tay

“Cô gọi các bạn là “những cánh én tuổi thơ”, bởi vì các bạn giống như những cánh én đầu mùa, đã bay lên từ sân trường tiểu học này, mang theo hy vọng, những ước mơ trong trẻo và cả hành trang đầy yêu thương. Cánh én là biểu tượng của mùa xuân, của sự bắt đầu, của sức sống và khát vọng. Cũng như các bạn – tuổi 11 – tuổi của những bước ngoặt, những cánh cửa mới đang rộng mở phía trước. Hôm nay, các bạn rời xa mái trường tiểu học, như những cánh én bay khỏi mùa xuân đầu tiên – rời mái trường tiểu học để đến một hành trình mới. Thầy cô không giữ các em lại, bởi thầy cô tin rằng: những cánh én tuổi 11 đã đủ sức để bay xa” – cô Chi xúc động.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắn nhủ, từ giây phút này, các bạn sẽ bắt đầu hành trình mới – hành trình chinh phục tri thức ở bậc THCS, hành trình trưởng thành. Và hơn hết, hành trình để các bạn khám phá chính mình. Nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng, hành trình nào cũng cần một trái tim biết yêu thương và một tấm lòng biết ơn.

Học sinh lớp 5 cúi đầu tri ân ba mẹ trong lễ tri ân trưởng thành

Yêu mái trường – nơi các bạn đã có những ngày thật đẹp; Biết ơn cha mẹ – những người âm thầm bên cạnh, lo toan từng bước; Biết ơn thầy cô – những người đã lặng lẽ tiếp lửa cho ước mơ các bạn lớn dần từng ngày.

Bay bằng ước mơ. Bay bằng tình yêu thương. Bay bằng những điều đẹp đẽ nhất mà các em đã nhận được từ mái trường này.

“Chúc các em sẽ mãi là những cánh én bản lĩnh, mạnh mẽ, và mang theo mùa xuân tuổi thơ trong suốt hành trình khôn lớn” – cô hiệu trưởng gửi gắm.

Theo cô Đỗ Ngọc Chi, hành trình trưởng thành của các em sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự yêu thương và đồng hành bền bỉ của mỗi phụ huynh. Chính sự sẻ chia, đồng lòng này là điểm tựa quý giá để nhà trường vững tin thực hiện sứ mệnh giáo dục của mình.

Các em học sinh cùng thầy cô trong lễ ra trường

Trong ngày lễ ra trường của học sinh khối 5, cô gửi lời cảm ơn đến mỗi phụ huynh, đặc biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, đã luôn sát cánh, tin tưởng, hỗ trợ nhà trường trong mọi hoạt động.

Đặc biệt, cô gửi lời tri ân sâu sắc đến mỗi thầy cô giáo – những người đã âm thầm bên các em mỗi ngày, bằng sự tận tụy, bằng trái tim yêu thương, bằng những giờ dạy sinh động, những ngày hội thú vị và cả những lời nhắc nhở dịu dàng mà sâu sắc. Chính nhờ quý thầy cô, các em không chỉ học kiến thức, mà còn học cách yêu thương, sẻ chia và sống nhân ái.

Yến Hoa

Bình luận (0)