|
Đêm xuống, những cung đường vắng trở thành nơi tụ tập, tình tứ của teen ở đất Đà thành |
Với tâm lý chơi ngông, nhiều cô cậu tuổi vị thành niên ở Đà Nẵng luôn tự cho mình có “bản lĩnh”: Không đi bụi, không tụ tập, không thức khuya là không đúng nghĩa với “tài năng” tuổi trẻ bây giờ. Một “trào lưu” đi bụi xuất phát từ đó. Hệ lụy sống bầy đàn, sa ngã cũng nảy sinh từ đó.
Theo thống kê gần nhất, trong 6 tháng đầu năm 2012, cơ quan chức năng đã khởi tố 360 vụ án/631 bị can, trong đó có 33 bị can là trẻ vị thành niên…
Thâm nhập “thiên đường” của teen
Có lẽ không phải đến bây giờ, trào lưu tụ tập chơi đêm của giới teen ở đất Đà thành mới rộ lên.
11 giờ đêm, khi ánh đèn dần tắt trong các mái nhà, con hẻm, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt trên ngọn cây tạo thành vùng sáng tối mờ ảo, cũng là lúc giới teen chơi ngông ở đất Đà thành bắt đầu tụ tập đến những nơi hoang vắng tại các con đường mới mở dẫn ra lộ Nguyễn Tất Thành chạy dọc bãi biển thuộc địa bàn quận Liên Chiểu. Trong vai những kẻ lấy đêm làm ngày, thu gọn hết “đồ nghề” tránh sự nghi ngờ của dân chơi, chúng tôi dạo quanh một vòng trên các tuyến đường mới mở thuộc địa bàn Hòa Minh chạy ra biển. Quả thật, dù đã nghe, đã nghĩ nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước “thiên đường” của teen ở chốn này. Những gương mặt non choẹt tụ tập tụm năm tụm ba nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất bằng thứ ngôn ngữ mới nghe qua đã bật ngửa; đâu đó dưới các bóng cây, từng đôi nam nữ đủ mọi thành phần lứa tuổi, thậm chí có cả những cô cậu còn khoác áo học trò tay trong tay tình tự như ở chốn không người. “Có chi lạ mà nhìn. Nhà quê mới lên phố hả?” – một cô bé tầm 15 tuổi buông lời khó chịu khi thấy chúng tôi cho xe chạy chậm. Không chỉ tụ tập vui chơi, tán gẫu hay tình tự trong đêm, có rất nhiều teen còn sành điệu tập tành đủ thứ cảm giác mạnh. “Bây giờ ít đứa dùng heroin lắm, dân chơi sành điệu toàn dùng đồ đập đá và keo con chó”, một cậu bé có vẻ mặt khá thư sinh cho chúng tôi hay.
Đại úy Nguyễn Công Hà, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh (Liên Chiểu) thở dài: “Nhiều đêm đi tuần tra đến 2, 3 giờ sáng, chúng tôi vẫn bắt gặp một vài cặp tuổi vị thành niên đang tâm tình cùng nhau ở chỗ vắng vẻ. Nhiều lần chúng tôi nhắc nhở các cháu về nhà, nhưng rồi hôm khác vẫn lại bắt gặp trường hợp tương tự”.
Hệ lụy “bầy đàn”
Ở vào cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” việc bị cám dỗ theo lối sống buông thả rồi dẫn đến ý tưởng điên rồ sống theo lối “bầy đàn” kiểu ta đây giang hồ sống màn trời chiếu đất để lại nhiều hệ lụy khó lường. Đầu năm 2012, không chỉ riêng Công an quận Liên Chiểu mà chỉ trong vòng một tháng, Công an quận Thanh Khê nhận được cùng lúc 4 đơn cầu cứu của dân về việc con cái họ bỗng dưng mất tích. Hầu hết các đối tượng đều là nữ sinh có độ tuổi từ 12 đến 17 và đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn. Điều đau lòng nhất, khi cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nguyên nhân vụ việc đều bắt nguồn từ việc trẻ ham chơi bời, sống “bầy đàn” rồi theo “tiếng gọi tình yêu” hoặc bị dụ dỗ đi xa và quay trở lại giả vờ bị bắt cóc nhằm tống tiền ba mẹ để có tiền ăn chơi sa đọa. Đơn cử như trường hợp vào tháng 4-2012, gia đình ông V.L ở quận Thanh Khê trình báo về việc con gái mình là Y.L (16 tuổi) mất tích. Sau đó một thời gian gia đình vội vã lên trình báo lại là con mình đang ở Huế và kiếm việc làm thêm. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng điều tra, kết quả Y.L đang ở nhà người yêu mình tận TP.HCM. Một trường hợp khác, vào tháng 3-2012, cơ quan điều tra cũng đã bắt đối tượng Đặng Huỳnh Vũ về tội dùng “hàng đá” và “phim đen” để xâm hại 2 nữ sinh 16 tuổi tại quận Hải Châu. Đêm 6-3, tại Công viên 29-3 Đà Nẵng, Vũ đã làm quen với N.T.T (15 tuổi) và T.T.H (16 tuổi) đều trú tại quận Thanh Khê. Vài câu chuyện xã giao dẻo miệng của gã trai giàu kinh nghiệm chốn tình trường, Vũ biết được T. và H. đang trốn nhà đi bụi. Nhân cơ hội y rủ cả hai đến nhà rồi gọi đám bạn mình cùng tụ tập để “đập đá”. Rồi lợi dụng sự say thuốc, y đã xâm hại T. nhiều lần, suốt cả tuần sau đó. Vào đầu năm 2012, Công an phường Hòa Minh (Liên Chiểu) nhận đơn cầu cứu của gia đình em K. (15 tuổi) bị mất tích. Nhưng thực chất K. trốn nhà đi theo “tiếng gọi tình yêu” rồi bị xâm hại tình dục. Đau lòng hơn chính K. lại là người tự nguyện. Sau đó, K. đã được gia đình tìm thấy đưa trở về để tiếp tục đến trường, tuy nhiên có điều hẳn ai cũng thấy rằng, cuộc đời của đứa trẻ vị thành niên ấy đã “sang trang” quá sớm.
Đó chỉ là vài ba hệ lụy trong muôn vàn trường hợp nảy sinh từ hệ lụy “bầy đàn” khiến dư luận quan tâm tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chính theo ông Trần Thanh Vân, Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng, trách nhiệm trước hết thuộc về người lớn. Thời chiến tranh, bao cấp, mặc dù đời sống vô cùng khó khăn, nhưng rất hiếm trẻ hư. Đổi lại bây giờ khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện lại nảy sinh rất nhiều tệ nạn, trộm cướp, ăn chơi sa đọa. Hiển nhiên khi con hư hỏng, đa phần các bậc phụ huynh, thậm chí cộng đồng đều đổ lỗi do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, của game và muôn vàn lí do khách quan khác. Nhưng suy cho cùng, trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về gia đình, do việc quản lý lỏng lẻo và cưng chiều con thái quá rồi dẫn đến bất lực. Đại úy Nguyễn Công Hà, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) chia sẻ: “Nguyên nhân dẫn đến thanh thiếu niên phạm tội phần lớn bắt nguồn từ việc kết giao bạn bè qua internet. Các đối tượng có hành vi xấu rủ rê tạo thành nhóm, ăn chơi, tụ tập đàn đúm thâu đêm, rồi rủ nhau sống “bầy đàn”. Các vụ án đau lòng từ trộm cắp tài sản đến lừa tình, cưỡng bức, hiếp dâm… cũng xuất phát từ đó”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)