Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Lớn lên từ phong trào Đoàn, Hội

Tạp Chí Giáo Dục

Lê Vân (áo dài trắng) cùng gia đình trong ngày kết nạp Đảng 24-10-2009

Nhắc đến Nguyễn Lê Vân, tất cả thầy cô và bạn bè cùng trang lứa ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đều biết cô cựu học sinh… hai giỏi này. Tuổi 18, bạn Lê Vân nổi bật với nhiều thành tích: học sinh giỏi, cán bộ Đoàn xuất sắc và mới đây, ngày 24-10-2009 bạn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Lớn lên từ Đoàn Hội…
Năng động, nhiệt tình và cởi mở, đó là nhận xét của bất kì ai đã một lần tiếp xúc với Lê Vân. Từ lúc mới 6 tuổi, Vân đã được tham gia đội múa của Nhà hát Bến Thành, trở thành người được săn ảnh nhiều nhất trong đội múa. Nhưng phải đến năm lớp 10, bạn mới chính thức tham gia các phong trào đoàn thể. Nghĩ lại những tháng ngày mới chập chững vào “nghề”, “Út chù quyến rũ” (biệt danh của Vân) mới thấy mình… liều. So với những anh chị đi trước, thành tích hoạt động của bạn không nhiều, lại mới “chân ướt chân ráo” vào trường. Nhưng nhờ hoạt động nhiệt tình và sáng tạo nên chẳng bao lâu, Lê Vân đã có chân trong Ban chấp hành Đoàn trường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó là bước nhảy vọt đầu tiên, tạo tiền đề cho những hoạt động sau này của Vân. Hiện nay, Vân đang là sinh viên năm nhất Khoa Quản lý giáo dục Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM và đảm nhiệm vai trò hội phó hội sinh viên lớp. Có thể nói, ĐH chính là mảnh đất rộng để Vân tích cực tham gia những hoạt động đoàn thể của mình. “ĐH là môi trường giúp con người tu dưỡng và phát huy tốt những sở trường của mình nhất là trong các hoạt động. Do đó em phải tích cực tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thiện mình. Và kể từ khi tham gia các phong trào đoàn thể, em mới thực sự cảm thấy là chính mình, thoát ra khỏi cái “bóng” của bố mẹ” – Lê Vân tâm sự. Ngoài khả năng tham gia tốt các phong trào, Vân còn “sở hữu” một biệt tài khiến nhiều người phải công nhận, đó là khả năng dàn dựng các tiết mục văn nghệ như một người biên đạo thực thụ. Vân cho biết, khả năng đó được phát hiện một cách tình cờ. “Năm lớp 10, em được thầy phụ trách thanh niên giao cho nhiệm vụ dàn dựng các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội của Sở GD-ĐT TP.HCM. Tiết mục đó thành công bất ngờ và để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Đến năm lớp 12, em lại có cơ hội được thể hiện khả năng đó một lần nữa” – Vân nói. Mới đây, bạn được Trường ĐH Quốc tế mời dàn dựng bài Tôi yêu của nhạc sĩ Phương Uyên. Tiết mục này sẽ được chọn diễn lại một lần nữa trong chương trình “Liên hoan tiếng hát sinh viên của trường”. Bên cạnh đó, Vân còn là cộng tác viên tích cực của chương trình “Hoa hướng dương” do Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện với một “trọng trách” tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, phù hợp với từng nội dung mà chương trình yêu cầu. Tham gia hoạt động phong trào nhưng Vân không quên việc học tập. Với em, việc học là nhiệm vụ phải được đặt lên hàng đầu. Thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi đã khẳng định điều đó. Khi được hỏi về “bí kíp” giúp em có thể kết hợp hài hòa giữa phong trào Đoàn và học tập, Vân chia sẻ: “Phương pháp của em là học tranh thủ những lúc có thời gian rảnh rỗi. Nếu phong trào nào mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến việc học tập quá thì em sẽ từ chối không tham gia. Nguyên tắc của em khi tham gia các phong trào là đã nhận thì phải làm cho tốt”. Lê Vân là thành viên nhỏ tuổi nhất trong số… các đảng viên của gia đình. “Em thấy hãnh diện và hạnh phúc khi được đứng vào hàng hàng ngũ của Đảng. Việc vào Đảng giúp em có ý thức hơn với bản thân và xã hội. Qua đó, em thấy được một phần trách nhiệm của mình và coi đó là bước ngoặt để giúp em phấn đấu, xứng đáng với những gì mình đã có” – Vân nói. Ngày được kết nạp Đảng, em đã khóc, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự biết ơn chân thành tới những người đã giúp em trở thành người hôm nay.
…và gia đình
Đằng sau thành công của Vân có bóng dáng của… gia đình. Thật vậy, nếu như phải lựa chọn gia đình, sự nghiệp, bạn bè… thì vị trí gia đình luôn được đặt lên hàng đầu trong trái tim cô đảng viên trẻ này. “Đối với em, gia đình là quan trọng nhất. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc không thể thiếu, là nơi em chia sẻ mọi vui buồn. Cho dù có đạt được những mục đích khác mà gia đình mình không hoàn thiện, đó là một thiệt thòi rất lớn. Từ những người trong gia đình, em lại học được nhiều điều khác nhau” – Vân chia sẻ. Bạn được kế thừa tính thật thà, thẳng thắn, gia trưởng và bảo thủ của bố; sự dịu dàng, cởi mở, hết lòng vì công việc của mẹ. Với Vân, mẹ là một người bạn thật gần gũi. Dù rất bận rộn với cương vị là Trưởng phòng GD-ĐT quận 4 nhưng mẹ Vân luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, quan tâm tới các con. Để rồi qua các con, bà lại tìm thấy mình trong đó. Mẹ là người Vân hay tâm sự và cũng là người luôn đưa ra lời khuyên thiết thực nhất cho con gái. Một người bạn tinh thần nhỏ tuổi nữa không thể không nói tới là cô em gái – Lê Vy. Dù hai chị em không tránh khỏi những lúc “đấu khẩu” nhưng kết thúc luôn là “hòa bình” bởi cả hai đều có những lúc “buôn dưa lê” tới tận khuya. Đó cũng là lúc Vân và Vy vứt bỏ cái tôi của mình, trở thành những người bạn để tâm sự, chia sẻ với nhau. Đối với những hoạt động Vân tham gia, gia đình luôn ủng hộ nhiệt tình. Và cũng từ đó, bạn có động lực để làm tốt nhiệm vụ, công việc được giao. Thành quả đạt được chính là món quà bạn mang tặng cho mọi người, những người mà bạn luôn yêu quý suốt cuộc đời.
“Vân là người vui vẻ, hòa đồng và rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Dù đã ra trường nhưng mỗi khi trường tổ chức hoạt động nào, em vẫn về tham dự, thăm thầy cô, bạn bè cũ. Em sống mạnh mẽ, hết mình, không nề hà khó khăn và có chí cầu tiến” – Cô Ngọc Dung, giáo viên Trường THCS Vân Đồn (Q.4) nói về học trò cũ của mình.
 
Ngọc Anh

Bình luận (0)