Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lớp học của thầy cán bộ tư pháp

Tạp Chí Giáo Dục

Lớp học tình thương của thầy Nguyễn Ngọc Châu    

12 năm qua, người dân phường An Phú Đông, Q.12, TP.HCM không ai mà không biết đến lớp học tình thương KP.2 của thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu…

Lớp học cho trẻ em nghèo

Mới hơn 16 giờ mà đã có nhiều em tự chạy xe đạp đến Trung tâm Học tập cộng đồng phường An Phú Đông, nơi lớp học tình thương của thầy Châu cư ngụ. Hôm nay, thầy Châu vui hơn vì sĩ số lớp đông đủ 35 HS của 4 khối cấp tiểu học. Tiết học toán bắt đầu từ lớp 1 của 3 bàn đầu khoảng gần chục HS nhỏ nhất lớp. Cứ thế, thầy Châu dạy thông lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 và vài em lớp 5 ở 2 dãy bàn cuối cùng cho gần hết tiết học. Có thể gọi những lớp học này là lớp học đặc biệt vì giáo viên không theo một giáo án cố định của một khối nào trong lúc học trò lại đủ lứa tuổi và cả trình độ. Không được đứng một chỗ trên bục giảng, giáo viên phải di chuyển liên tục để chỉ bài cho từng em. Tuy nhiên, đối với thầy Châu đó chưa phải là nỗi vất vả của người đứng lớp mà khó khăn nhất là phải quán xuyến được cả lớp từ đầu đến cuối giờ học. Thầy Châu vẫn nói đùa, thầy giáo ở đây còn phải làm luật sư để “xử án” như một quan tòa. Thế nhưng không bao giờ thầy tỏ vẻ bực bội, khó chịu hay cáu gắt với đám học trò đủ thành phần của mình. Mới đó mà đã 12 năm trôi qua. Không biết bao nhiêu lứa học trò đến rồi lại đi nhưng tại nơi này, thầy Châu vẫn miệt mài gieo chữ.

Chữ “tâm” của người thầy

Khi đến đây, chúng tôi may mắn gặp được nhóm cán bộ Đoàn phường An Phú Đông đến tặng quà cho các em đang theo lớp học tình thương của thầy Châu. Nói sao hết nỗi vui mừng của những đứa trẻ nghèo khó khi nhận trên tay những cây bút, cuốn tập, cặp sách… từ chính quyền và nhà tài trợ hảo tâm. Tuy số tiền không lớn nhưng đối với hoàn cảnh những gia đình phải chạy ăn từng bữa thì thật quý giá. Mặc dù thầy Châu không nói nhiều về mình nhưng qua trò chuyện với chị Trần Thị Ngọc Điền – Bí thư Chi đoàn cơ quan khối – quân sự thuộc Đoàn phường An Phú Đông, chúng tôi càng cảm phục hơn tinh thần của một người cán bộ tư pháp phường 12 năm “thủy chung” với công việc dạy chữ trẻ em nghèo. Duyên nợ đến với nghề dạy học “bất đắc dĩ” là khi anh là cán bộ Đoàn của phường An Phú Đông. Thấy trên địa bàn có nhiều trẻ mù chữ do hoàn cảnh mưu sinh nên Châu cùng với  các bạn đoàn viên thanh niên vận động trẻ ra lớp. Căn phòng để trống của Trung tâm Học tập cộng đồng được cải tạo thành lớp học có đủ 2 dãy bàn ghế dù hơi cũ do “tiếp quản” từ nơi khác về.

Cũng theo lời kể của chị Điền, đã có lúc thầy Châu xin nghỉ cho người khác trong chi đoàn “thế chân” nhưng các em không chịu. Đưa con gửi vào lớp học thầy Châu, hầu hết phụ huynh đều an tâm vì con họ có chỗ học miễn phí, không còn ra đường chơi bời lêu lổng. Cũng giống như những giáo viên dạy ở các lớp học tình thương khác, thầy Châu đã trở thành ông Bụt đem lại những điều ước giữa đời thường cho những đứa trẻ cơ nhỡ, thiệt thòi.

Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)