10, trời mưa dầm dề, lớp học làm tranh gạo thuộc dự án “Cải thiện cuộc sống người
khuyết tật tại TP.Biên Hòa” vẫn đều đặn duy trì thứ hai, tư, sáu hàng tuần, từ
18h đến hơn 20h30 tối. Ở lớp học này không có thầy trò, chỉ có người học trước
chỉ bảo lại cho người học sau. Tám con người khuyết tật quy tụ về lớp học làm
tranh gạo, say sưa và nghiêm túc. Họ gửi gắm sự sáng tạo và cả hi vọng vào những
hạt gạo bé nhỏ, rất có thể sẽ giúp cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn.
từ hơn bốn tháng, người trẻ nhất mới vừa đến tuổi đôi mươi, người già nhất cũng
đã 43 tuổi. Đến nay, tất cả tám người khuyết tật đã có một số sản phẩm đầu tay,
có người tặng người thân, bạn bè, có người đã tìm kiếm được khách hàng cho
mình. Thạc sĩ phát triển bền vững Vũ Thị Kim Hường – điều phối viên của dự án
chia sẻ về dự định sắp tới: “Nếu được thành lập công ty, tìm kiếm được kênh
phân phối cho sản phẩm tranh gạo, sẽ có nhiều bạn trẻ khuyết tật có được cơ hội
việc làm lâu dài. Khách hàng mua tranh gạo ở đây chắc chắn sẽ yên tâm vì chất
lượng của sản phẩm được người khuyết tật đặt lên hàng đầu”.
|
Vốn có năng khiếu |
|
Có rất nhiều khâu để làm |
|
Khởi (sinh năm 1984) bị sốt |
Ly




Bình luận (0)