Giữa núi rừng xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), Montessori đang đem đến lớp học nơi trẻ em tự do khám phá, phát triển theo nhịp riêng. Nhà trường, phụ huynh và cộng đồng cùng tạo môi trường an toàn, yêu thương, tôn trọng. Lấy cảm hứng từ nhà giáo dục người Italia – bà Maria Montessori và đồng hành cùng World Vision, mô hình này gieo hạt giống đầu tiên của đổi mới giáo dục. Trẻ được lớn lên trong sự khích lệ, tự tin và tình yêu thương.

Khi trẻ được tôn trọng
Một giờ học ở Trường Mầm non xã Hướng Phùng hơn một năm trở lại đây đều bắt đầu bằng những nụ cười tươi rói, sự tự tin và tự lập của các em nhỏ. Cũng như mọi ngày, các em tự tay xếp lại chiếc khăn lau bàn sau khi vẽ hay lặng lẽ chọn hộp giáo cụ rồi ngồi xuống làm việc, không cần ai thúc giục. Cô giáo đứng bên, mỉm cười quan sát nhưng không hối thúc, không can thiệp… Những điều ấy tưởng chừng đơn giản lại là thay đổi lớn ở một nơi từng quen với cách dạy học theo kiểu “nhồi nhét” và “quản lý lớp bằng mệnh lệnh”. Tất cả bắt đầu từ dự án Montessori do World Vision Việt Nam triển khai, với sự hỗ trợ của World Vision Japan.
Khác với mô hình lớp học truyền thống, phương pháp Montessori đặt trẻ vào trung tâm, khuyến khích các em phát triển tự nhiên theo nhịp độ riêng. Lớp học được sắp xếp như một “xã hội thu nhỏ”, nơi trẻ tự chọn hoạt động, hợp tác cùng bạn và tôn trọng người khác. Cô giáo Kim Bông, người trực tiếp áp dụng phương pháp này chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ các em cần được dạy dỗ thật nghiêm, thật nhanh để bắt kịp cái “thiếu”. Nhưng khi tiếp cận với Montessori, tôi nhận ra điều các em cần không phải là người lớn nói thay, làm thay mà là một môi trường để được tự do, được tôn trọng và phát triển theo cách của riêng mình”.

Điều đáng ghi nhận là dự án không chỉ dừng lại ở giáo viên và học sinh. Các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề cũng được tổ chức cho phụ huynh. Nhiều người trong số họ lần đầu tiên được nghe đến khái niệm “kỷ luật tích cực” hay “nuôi dạy con bằng yêu thương và thấu hiểu”. Chị Hồ Thị Thúy cho biết: “Sau khi học theo phương pháp này, con tôi đã có thể tự dọn quần áo, đồ chơi. Tôi rất bất ngờ và vui vì con đã làm được những điều mà lâu nay tôi và các mẹ khác thường làm cho con mình. Tôi cũng rất biết ơn vì có cơ hội được học hỏi để làm cha mẹ tốt hơn. Buổi học hôm nay thật thú vị, tôi đã học được cách giao tiếp và lắng nghe con mình sao cho hiệu quả”. Không chỉ lắng nghe, nhiều cha mẹ còn bắt đầu áp dụng những kiến thức mới vào cuộc sống. Họ dành thời gian cùng con chơi giáo cụ, trang trí góc học tập nhỏ trong nhà, thậm chí biết nói lời cảm ơn khi con giúp việc nhỏ. Những thay đổi ấy tuy rất nhỏ nhưng là bước đi đầu tiên để tạo dựng một môi trường học tập tích cực ngay từ mái ấm của chính mỗi gia đình.
Ngay từ khi bắt đầu, World Vision Việt Nam đã cùng chính quyền xã và nhà trường thành lập Ban quản lý dự án. Tất cả các bước từ khảo sát lớp học, chọn giáo viên chủ chốt, tổ chức tập huấn đều được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản. Các lớp học cũ được cải tạo, giáo cụ được thiết kế đúng tiêu chuẩn Montessori, thân thiện và dễ sử dụng với trẻ nhỏ. Sau một năm, những con số biết nói đã dần hình thành như: 5 phòng học được cải tạo đạt chuẩn sư phạm; 31 giáo viên được tập huấn sâu về phương pháp Montessori; 15 bộ giáo cụ được trang bị đầy đủ; Hơn 350 trẻ em được tiếp cận phương pháp học tập lấy trẻ làm trung tâm và gần 700 phụ huynh được hỗ trợ kiến thức về nuôi dạy con tích cực, bảo vệ trẻ khỏi bạo lực.

Cô Nguyễn Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Phùng cho biết: “Không chỉ có cơ sở vật chất thay đổi mà cả suy nghĩ, cách tiếp cận của giáo viên, phụ huynh cũng khác hẳn. Chúng tôi thấy rõ trẻ hạnh phúc hơn, chủ động hơn. Và khi trẻ thay đổi, cả gia đình và nhà trường cũng thay đổi theo. Chúng tôi không dạy trẻ để trở thành ai khác. Chúng tôi chỉ đang giúp các em trở thành chính mình, một đứa trẻ là chính nó với phiên bản tốt nhất, tự tin nhất, hạnh phúc nhất”.
Gieo lên những hạt mầm
Dự án Montessori ở xã Hướng Phùng là một phần trong chương trình bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em mà World Vision đang triển khai tại Việt Nam. Nhưng điều khiến dự án trở nên đặc biệt là cách mà dự án mang đến cho cộng đồng. Anh Dương Tường, đại diện World Vision Việt Nam chia sẻ: “Montessori là bước khởi đầu để mỗi em nhỏ được học tập trong yêu thương, phát triển trọn vẹn và vững bước đến tương lai”. Montessori có thể là một khái niệm xa lạ với nhiều người nhưng với hơn 350 đứa trẻ ở vùng núi Quảng Trị, nó là những buổi học nhẹ nhàng, những giáo cụ đầy sắc màu, là không gian lớp học nơi các em không bị ép buộc phải “ngoan” hay “giỏi” theo tiêu chuẩn người lớn. Các em được là chính mình, được lớn lên đúng nghĩa trong sự yêu thương, tôn trọng và bảo vệ.
Hơn một năm nay, hạt mầm Montessori đã được gieo xuống giữa núi rừng Quảng Trị, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và từ mảnh đất còn nhiều gian khó ấy, những đứa trẻ đang lớn lên tự tin, hạnh phúc và được bao bọc trong tình yêu thương. “Chúng tôi tin, tương lai không bắt đầu bằng điều gì to tát mà từ những thay đổi rất nhỏ, rất thật như thế”, anh Dương Tường nói.
Thiên Phúc

Bình luận (0)