Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lừa đảo bán đồng hồ, chơi cờ thế

Tạp Chí Giáo Dục

Tại khu vực Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật xuất hiện một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun đi bán đồng hồ dạo và “lừa” được nhiều phụ huynh cả tin mua.
Đối tượng cầm chiếc đồng hồ trên tay và than “do kẹt tiền nên phải bán chiếc đồng hồ mới mua, hàng xịn, nhập khẩu từ Ý”. Ban đầu đối tượng này hét giá 1,3 triệu đồng sau đó hạ dần xuống 300.000 đồng, 200.000 đồng và bán cho phụ huynh. Một phụ huynh tên Nguyễn Thế Nam (Quảng Ngãi) cho biết: “Thấy đồng hồ giá rẻ, lại thương người ta sa cơ lỡ vận phải bán nên mua làm phước với giá 500.000 đồng, hy vọng cho con đậu đạt là được”.
Một nam thí sinh tên Đỗ Quốc Quân thi vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật vừa mua đồng hồ kể: “Em thấy đồng hồ của ông ta đẹp mà rẻ nên mua. Do không đủ tiền, em đã đổi cho ông ta cái đồng hồ cũ của mình và bù thêm 100.000 đồng.


Đối tượng lừa bán điện thoại (áo sọc trắng) đang dụ thí sinh mua đồng hồ ngay trước cổng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: P.DUNG
Ngay góc phải của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật từ 9 giờ sáng cũng xuất hiện một nhóm người bày cờ thế ăn tiền để dụ phụ huynh trong lúc chờ con làm thủ tục. Các thế cờ của người này đưa ra nhìn qua thì dễ nhưng hiếm có phụ huynh nào “giải được”. Mặc dù mỗi lần chơi chỉ dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng (nếu thắng cái, người chơi được gấp ba) mang tính giải trí nhưng nhiều phụ huynh có máu đỏ đen cũng nướng vào đây vài trăm ngàn đồng.
H.GIANG – P.DUNG (PL)

Bình luận (0)