Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lừa đảo đủ kiểu…

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Lê Đình (giữa) và đồng bọn trong một vụ án sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản

Các chiêu trò lừa đảo đã ngày càng trở nên tinh vi, chuyên nghiệp, có sự đầu tư hơn và nạn nhân có thể là bất cứ ai – kể cả trẻ em.

Từ lừa trên mạng…

Thời buổi công nghệ thông tin chỉ cần một cú click chuột là người tiêu dùng có được những thứ mình muốn. Mua hàng qua mạng đã trở thành một “trào lưu” ăn khách hiện nay nhưng vì không được nhìn tận mắt, sờ tận tay nên nhiều khách hàng đã lâm vào cảnh dở khóc, dở cười khi nhận được những món hàng mà đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua. Các vụ lừa đảo qua mạng được đưa ra xét xử tại TAND TP.HCM nhằm mục đích cảnh báo với người dân nhưng tội phạm vẫn có vô số còn nạn nhân thì gặp vô kể. Đánh vào tâm lý của khách hàng là cần hàng rẻ nhưng lại muốn chất lượng cao mà bị cáo Phùng Đình Tân (SN 1977, ngụ Quảng Ngãi) cùng đồng bọn đã rao bán iPhone, iPad và các mặt hàng có thương hiệu trên mạng rồi quảng cáo là “hàng chính hãng giá rẻ…”. Nhưng thực chất bị cáo không giao hàng hoặc có giao thì cũng là hàng dởm, kém chất lượng nên đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù vì tội “Sử dụng mạng internet để lừa đảo”. Chiêu lừa đảo kinh điển nhất trong thời gian qua khiến nhiều nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” là sử dụng các trang mạng xã hội để đưa ra thông tin trúng thưởng. Đối tượng lừa đảo thực hiện gửi tin nhắn, thông báo trúng thưởng đến các thành viên tham gia trang mạng đặc biệt là facebook, yahoo… Các cụm từ “vòng quay trúng thưởng”, “tuần lễ vàng”, “tri ân khách hàng”… khiến cho nhiều người có cảm giác giàu đến nơi. Bạn Văn Yến Ngọc (sinh viên năm 4 Trường ĐH Lao động và Xã hội TP.HCM) chia sẻ: “Mới đây, trên facebook nhận được tin nhắn từ thông báo messenger là đã trúng thưởng 1 xe máy Air Blade Thái và cần truy cập vào link một trang web hoặc liên hệ theo hotline để nhận phần thưởng nhân tháng tri ân khách hàng. Ban đầu em thấy cũng hứng thú với suy nghĩ biết đâu gặp vận may nên đã truy cập thử và làm theo hướng dẫn, cuối cùng là yêu cầu nộp tiền làm hồ sơ thông qua thẻ cào và cung cấp số tài khoản”. Chủ tọa, thẩm phán Lê Thị Bích Ngọc (TAND TP.HCM) nhấn mạnh: “Phải hết sức cảnh giác với các hành vi lừa đảo nhất là lừa đảo trên mạng vì đối tượng rất khó bị phát hiện hoặc khi đưa ra xét xử thì nạn nhân cũng khó mà lấy lại được tiền bồi thường… Trong khi đó đối tượng thì ngày càng tinh vi hơn, lắm chiêu nhiều trò”.

Đến xâm nhập thực tế…

Không chỉ lừa đảo trên mạng mà các đối tượng lừa đảo đã mạnh bạo hơn khi quyết định xâm nhập tại gia. Câu chuyện “thật như đùa” của gia đình chị Trần Thị Huế (ngụ quận 12, TP.HCM) mới đây đã khiến nhiều người hoang mang còn theo chị thì “của đi thay người”: “Trưa ngày 29-7, khi cả gia đình đi làm chỉ một mình bé Ngọc (10 tuổi) ở nhà thì có 2 phụ nữ đến nói là nhân viên phun muỗi do phường cử xuống làm việc và yêu cầu cho số điện thoại của mẹ để gọi thông báo nhằm lấy lòng tin ở cháu bé. Chị Huế nhận được điện thoại và bốc máy thì đầu dây bên này lại tắt. Hai người lạ mặt yêu cầu được vào nhà, cháu bé tưởng là nhân viên thật nên đã đồng ý mở cửa. Trong khi đó chỉ một người vào còn một người đứng ở ngoài canh cửa. Người phụ nữ vào nhà đưa cho cháu bé 1 tờ giấy và nói ngồi ghi tên, số điện thoại… các thành viên trong gia đình sau đó hỏi phòng ngủ của bố mẹ để lên diệt muỗi. Sau khi diệt muỗi xong, thì 40 triệu và 1 chỉ vàng trong phòng cũng không cánh mà bay…”. Chị Huế chia sẻ: “Cũng may là của đi thay người, chỉ bị mất tiền còn con thì không bị làm sao. Coi như gia đình gặp xui…”. TS. Ngô Xuân Điệp (Trưởng khoa Tâm lý Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho biết: “Khi để trẻ ở nhà một mình thì phụ huynh cần nhắc nhở, dặn dò trẻ là tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ vào nhà. Cần dạy trẻ những cách nói để từ chối như: “Bố mẹ không ở nhà lúc khác cô, chú đến…”. Tuy nhiên, trên thực tế thì phụ huynh cũng không nên để trẻ ở nhà một mình khi chưa đủ lớn để có thể phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra”.

Bài, ảnh: Nghiêm Quế

Lừa đảo có nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nên cần có tinh thần cảnh giác cao tránh lâm vào tình trạng “tiền mất tật mang” mà không biết kêu ai”.

 

Bình luận (0)