Tòa soạnThư đi – tin lại

Lừa học sinh lấy xe đạp điện

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức – TP.HCM) đã bị một phụ nữ dùng chiêu lừa mới khá tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Số là sau giờ tan học, người phụ nữ này đứng chờ trước cổng trường nói với nữ sinh này rằng mẹ em bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện. Nữ sinh này tin lời nên dùng xe đạp điện của mình chở bà ta đi thăm mẹ. Giữa đường, bà ta bảo em dừng lại mua đồ rồi lấy chiếc xe tẩu thoát. Mới đây, Công an Q.9 cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Oanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe đạp điện của em Phan Thị Phương Tây (13 tuổi, ngụ phường Phước Long B, Q.9). Em Tây cho biết: “Khi em điều khiển xe đạp điện chở bạn đi học về thì gặp một phụ nữ đi xe gắn máy màu đỏ chở theo một thiếu niên mặc đồng phục học sinh. Người phụ nữ này nói bạn em giống người đã đánh em của chị nên yêu cầu người thiếu niên qua xe đạp điện chở bạn em đến đường 5 (phường Phước Bình) xem mặt em gái, còn em thì qua xe của chị chở đến đại lộ 2 chờ. Chị chở em đến cuối đại lộ 2 thì bảo em đứng ở đây chờ để chị qua đường 5 xem thế nào. Em đứng chờ khoảng 15 phút thì nhận được điện thoại của bạn em cho biết đã bị lừa lấy mất xe đạp điện”. Hiện nay, tại các dãy trọ sinh viên cũng xuất hiện các chiêu lừa khá nguy hiểm. Một bạn sinh viên nam đang ở phòng trọ của mình thì có hai thanh niên vào tiếp thị ga và đưa cho một số quảng cáo bảo đó là phiếu giảm giá bình ga. Nhưng khi hai anh nhân viên tiếp thị đi khỏi thì hai chiếc điện thoại để trên giường cũng không cánh mà bay đi. Không những vậy, một người bạn của tôi cho biết chúng còn giả mạo vào tiếp thị dầu gội đầu, nhằm lúc chỉ có một người ở nhà, chúng cho thuốc mê mà khi tỉnh dậy thì chiếc laptop của bạn tôi đã không cánh mà bay.
MINH HỮU (Q.Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)