Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Lửa và nước gặp nhau không cháy”

Tạp Chí Giáo Dục

NS Kiều Oanh. Ảnh: Minh Hoàng

Khán giả yêu mến đôi vợ chồng nghệ sĩ Kiều Oanh – Lê Huỳnh nhưng ít ai biết được chuyện tình của họ rất thú vị. Kiều Oanh kể: “Tôi gặp anh Lê Huỳnh trong một dịp anh từ Mỹ về Việt Nam và đi dự sinh nhật một người bạn. Anh cho biết đã xem rất nhiều băng video hài của tôi đóng, nhất là rất hâm mộ tôi diễn vai cô đào hát trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam. Tôi và anh có vài lần đi uống cà phê riêng, tâm sự với nhau về chuyện tình cảm cũng như nghề nghiệp, cảm thấy rất hợp nhau. Trong chuyện tình cảm, tôi vừa trải qua một cú sốc buồn, và tôi cũng vượt qua. Còn anh, theo gia đình định cư ở nước ngoài, cũng ra sức làm việc tạo lập tên tuổi, một sự nghiệp ổn định. Thời gian anh về nước, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ khắng khít với nhau. Tuy nhiên, lúc đó, tôi chỉ xem anh như một người bạn mà thôi. Khi tôi sang Mỹ định cư, có lần bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị. Trong thời gian này, tôi đã được anh và cả gia đình anh chăm sóc, lo lắng rất nhiệt tình. Tôi cảm nhận được rằng, khi có hoạn nạn mới biết được tình cảm thật của mọi người dành cho mình. Lúc nào cũng ở bên tôi an ủi, động viên. Tôi đã yêu anh từ đó… Chính sức mạnh của tình yêu đã giúp tôi vượt qua được mọi bệnh tật, yêu đời trở lại với nhiều dự tính lớn lao trong nghề của mình. Tôi quý và trân trọng anh bởi sự khiêm tốn, có tinh thần cầu tiến, luôn hết mình cho nghề nghiệp. Nhất là anh luôn biết chia sẻ với những người nghèo khó. Nhìn cách đối xử rất tốt của anh với các em bé bán vé số, đánh giày, người già tàn tật… tôi thực sự xúc động. Tính tôi hơi nóng nảy, bô lô bô la, còn anh thì ngược lại, hiền lành và chững chạc, chúng tôi luôn bổ sung, dung hòa cho nhau, giống như lửa gặp nước sẽ không bao giờ cháy được…”.
PHIÊU LINH (Ghi)

Bình luận (0)