Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Luật nhân quả trong Bàn tay của trời

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Bàn tay của trời
Vở Bàn tay của trời (tác giả Doãn Hoàng Giang, đạo diễn Ái Như) vừa ra mắt trên Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh rất xúc động, qua sự diễn xuất của NSƯT Thành Hội, Ái Như, Tuyết Thu, Quang Thảo, Quốc Thịnh, Hùng Thuận, Quỳnh Lam, Thế Sơn… Nội dung chính của vở nói về luật nhân quả của tạo hóa, đã làm ác thì dù có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của trời. Đây là vở kịch cổ trang mang màu sắc dân gian với những gam màu tươi sáng của tranh Đông Hồ, quạt Ba Tiêu, yếm đào đỏ thắm, áo dài, khăn đóng cùng những câu ê a của trẻ nhỏ từ Tam Tự Kinh. Phảng phất trong vở kịch là những điều cần suy ngẫm về nhân – lễ – trí và cả về các giáo lý nguyên sơ nhất mà trong cuộc sống hối hả ngày nay, con người ta dường như quên lãng. Một phần không thể thiếu của vở là 30 bộ trang phục được Sĩ Hoàng thiết kế đẹp mắt, sáng tạo, công phu. Tất cả các diễn viên đều được Ái Như chọn theo kiểu “đo ni đóng giày” nên rất hợp vai. Hai thế hệ diễn viên cùng chung tay trong một vở diễn đầy màu sắc lôi cuốn đến giờ phút cuối, rồi vỡ òa ra bởi những tiếng vỗ tay của khán giả.
Tin, ảnh: K.NGUYÊN

Bình luận (0)