Y tế - Văn hóaThư giãn

LƯNG CHỪNG…

Tạp Chí Giáo Dục

 

Và những dòng thư cuối mùa chưa gửi
Em tìm anh trong gió lạnh đầu Đông
Em đi qua trong một giấc mơ hồng
Bàng hoàng quá tiếng lòng lạnh lẽo
 
Hai mươi xuân đã gầy cũng năm tháng
Lưng chừng cỏ rối tóc thề phai
Em trở về nhặt lấy những sương mai
Lặng lẽ rơi trên dấu hài xưa cũ
 
Ai bảo đời cho ta nhiều ấp ủ
Gói yêu thương trong trái đắng tình sầu
Em mang về theo nỗi nhớ mùa sau
Lưng chừng dốc nụ tình xuân bỏ lại…
B.H.M.T
 
 

 

Bình luận (0)