Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Luôn có nhau trong đời

Tạp Chí Giáo Dục

Ngôi nhà quen thuộc chất chứa nhiều kỷ niệm, là nơi luôn cho nhạc sĩ Phan Nhân và NSƯT Phi Điểu cảm giác bình an sau những chuyến đi về. 60 năm qua, họ luôn có nhau trong cuộc đời, sẻ chia bao cay đắng ngọt bùi.

“Gừng cay, muối mặn”

NSƯT Phi Điểu là diễn viên quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ. Chồng bà – nhạc sĩ Phan Nhân là tác giả của những ca khúc vượt thời gian như: Hà Nội tiềm tin và hy vọng, Em ở nơi đâu, Thành phố của tôi… Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng chí, là nguồn cảm hứng cho nhau trên con đường nghệ thuật. NSƯT Phi Điểu bật mí: “Ổng được cái thẳng tính, hài hước lắm. Chúng tôi cưới nhau sau quá trình tự tìm hiểu chứ không qua ai mai mối hết. Gặp nhau, yêu nhau rồi thương nhau như đã nặng nợ nhau từ kiếp trước vậy”. Những năm tháng chiến tranh khó khăn, ông được cử đi học ở Hungary, một mình bà ở nhà quán xuyến hết mọi việc mà không hề than thở một lời. Giữa bộn bề công việc gia đình, công tác, bà vẫn đều đặn viết thư gửi sang bên đó cho ông. Những lá thư với bao niềm thương nhớ, ngóng trông. “Tôi tin chồng mình ngay từ những điều nhỏ cho đến việc lớn. Cực khổ sao mình chịu cũng được miễn là ông ấy và các con luôn bình an, khỏe mạnh”, bà nói.

NSƯT Phi Điểu đang chăm sóc cho nhạc sĩ Phan Nhân

Câu chuyện của ông bà thời tuổi trẻ đưa người đối diện về những năm chiến tranh ác liệt nhất. Những ngày đi sơ tán, gia đình mỗi người một nơi, phút gặp lại vui mừng khôn xiết. Nhiều đêm ông đang đi học ở xa nhà cứ giật mình thức giấc khi nghĩ đến hình ảnh vợ tất bật vừa chăm sóc con, vừa lo công tác. “Vợ tôi cực khổ với tôi và các con đã nhiều. Tôi yêu thương và rất trân trọng bà ấy”, giữa những cơn ho ngắt quãng, nhạc sĩ Phan Nhân vui vẻ chia sẻ.

Nhìn lại khó khăn để trân trọng

Bước sang tuổi 85, sức khỏe nhạc sĩ Phan Nhân đã yếu đi nhiều. Những ngày ông nhập viện, NSƯT Phi Điểu tạm gác những chuyến đi quay phim ở xa, lặng lẽ túc trực bên ông. Trên giường bệnh, ông vẫn làm thơ, ra câu đối để đố bà. Người ta thường nói làm vợ, làm chồng nghệ sĩ như làm bạn với gió trời bởi tâm hồn họ lãng mạn, đa cảm, tiếp xúc với nhiều người, dễ rung động. Ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm gắn bó, tình cảm của ông dành cho bà vẫn tha thiết, nhẹ nhàng như thuở mới yêu. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình nào cũng không tránh khỏi những lúc sóng gió nhưng cứ nhịn nhau một tiếng thì mọi việc cũng êm xuôi”, NSƯT Phi Điểu chia sẻ.

Gian bếp của gia đình ông bà luôn ấm áp bởi có bàn tay người phụ nữ đảm đang. Biết ông thích ăn cháo cá lóc nên những ngày không đi quay phim, bà lại dậy sớm ra chợ Tân Định mua về nấu cho ông ăn. Đã từng đi qua chiến tranh, đi qua những tháng ngày gian khó nhất, ông bà cảm nhận được giá trị của không gian thanh bình, yên ả này. Nhìn lại quá khứ để trân trọng hiện tại. Khi da đã đồi mồi, tóc đã bạc trắng, ông bà xưng hô với nhau là “ba, má” theo cách gọi của các con. Mọi thứ thật tự nhiên và ấm áp khiến người đối diện cũng vui lây. Có lần ông nói với bà: “Thuơng má vất vả quá!”. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm bà cảm động, để bà nhận ra bao hy sinh, chịu đựng của mình luôn được ông trân trọng.

Bài, ảnh: Yên Hà

NSƯT Phi Điểu cười hiền bảo: “Những ngày ông ấy nằm viện, tôi cứ hay nhắc ông rồi tự nhắc mình hãy lạc quan, vui vẻ. Nhiều đêm giữa chập chờn giấc ngủ, quay sang thấy ông nằm bên cạnh, vậy là đã cũng đủ an yên”.

 

Bình luận (0)