Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Luôn nỗ lực và quyết tâm cao

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là phương châm của Bùi Bách Đạt (HS Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức) – thủ khoa Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) năm nay.
Với danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liên tục, thi tốt nghiệp THPT đạt 50 điểm nên không có gì là lạ khi Đạt “ẵm” luôn danh hiệu thủ khoa của một trường ĐH. Bách Đạt cho biết, sau kỳ thi kiểm tra qua đáp án của Bộ GD-ĐT em cũng đã dự đoán mình sẽ được khoảng 27 điểm/3 môn. Lúc thấy kết quả thi trùng với mức điểm số này em không ngạc nhiên lắm, chỉ thấy bất ngờ vì mình lại đậu thủ khoa. “Nói như vậy không có nghĩa là em quá… tự tin đâu, mà vì em thấy việc học tập phải qua cả một quá trình cố gắng, nỗ lực mới đạt được kết quả mong đợi” – Bách Đạt chia sẻ. Trong 3 năm ở bậc THPT, Đạt không tham gia thi học sinh giỏi mặc dù em có thừa khả năng nhưng để dành thời gian tập trung ôn thi ĐH. Đạt cho biết mình học rất đơn giản. Môn toán cố gắng làm thật nhiều bài tập, luôn tìm phương pháp giải mới ngắn gọn hơn rồi sau đó tự “đúc kết” ra công thức hay những lưu ý cho riêng mình. Môn lý, hóa… Bách Đạt cũng chú ý vận dụng mấy công thức nhanh… Em luôn tập tính cẩn thận khi thực hiện các bài tập theo phương pháp trắc nghiệm – Đạt giải thích – nếu tính nhanh hay hấp tấp quá dễ dẫn đến sai phạm đáng tiếc. Ngoài Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Đạt còn thi vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với ước nguyện trở thành bác sĩ đa khoa để sau này chữa bệnh giúp đỡ cho nhiều người, nhất là những người dân nghèo. Những lúc học tập căng thẳng, chàng trai này thường đi bộ để đầu óc được thư giãn. Đọc sách cũng là cách giúp em lấy lại thăng bằng mỗi khi quá căng thẳng. Đạt thích đọc những sách thuộc tủ sách Cửa sổ tâm hồn, nơi vun đắp cho tâm hồn em nhiều câu chuyện và bài học về lòng nhân ái gần gũi, chân thực trong cuộc sống. Bách Đạt hay nhắc nhiều về tác phẩm Tô mì của người lạ với ấn tượng sâu đậm. Qua đó, em cảm nhận được giá trị gia đình và ngày càng yêu quý, trân trọng. Với chàng trai này, không gì quan trọng bằng gia đình. Nơi đó, không chỉ có tình yêu thương trời biển của cha mẹ mà còn có cả động lực để em không ngừng phấn đấu trong suốt cả thời gian sau này.
M.T

 

Bình luận (0)