Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Lượt trận cuối bảng D Champions League: Khi Liverpool sợ “số 1”

Tạp Chí Giáo Dục

Lượt trận cuối cùng của bảng D Champions League gần như đã được an bài ngay từ khi trái bóng còn chưa lăn. Cả Liverpool và Atletico Madrid đều đã đặt vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng điều đáng nói là đội chủ sân Anfield đang muốn đùn đẩy ngôi vị số 1 cho Atletico, một món quà mà Rojiblancos khó lòng từ chối.

Liverpool sợ “số 1”

Đội bóng vùng Merseysiders sẽ hành quân đến Hà Lan để làm khách của PSV Eindhoven, cùng lúc với trận cầu Marseille – Atletico Madrid. Đây là loạt trận chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi vị số 1 và một suất dự UEFA Cup của bảng D. hiện tại Atletico đang tạm thời chiếm cứ tọa độ cao nhất của bảng đấu nhưng họ chỉ hơn Liverpool đúng một bàn thắng ở hiệu số phụ. Tuy vậy, Atl. Madrid nhiều khả năng vẫn duy trì được ngôi vị này khi vòng đấu bảng khép lại.

 

Benitez đang phân vân với câu hỏi “số 1 hay số 2?“

Nghe thì có vẻ vô lý khi mà Liverpool đang mong được xếp ở vị trí thứ hai. Thông thường đây sẽ là vị trí khiến họ vấp phải những gã “tai to mặt lớn” ở vòng đấu knock-out, nhưng đó lại là giải pháp hữu hiệu nhất cho đội quân của Rafael Benitez. Cựu HLV của CLB Valencia cho hay vào đầu tuần này: “Thật khó để quyết định đội bóng nên xếp thứ nhất hay thứ hai. Chúng tôi không thể gặp một đội bóng Anh ở vòng 1/16 nên điều này đã khiến sự lựa chọn đối thủ giảm đi đáng kể. Nếu nhìn vào các bảng đấu khác, chúng tôi nhiều khả năng phải gặp Juventus hoặc Real Madrid khi kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1. Ngoài ra, Lyon hoặc Bayern Munich cũng là những đối thủ rất khó chịu mà Liverpool rất dễ gặp phải”.

 

Mặc dù vậy, một khi kết thúc vòng bảng với vị thế đứng đầu, đoàn quân của Benitez sẽ có một lợi thế lớn là được chơi trận lượt về trên sân nhà Anfield. Vì vậy, Benitez đang phân vân: "Lợi thế lớn nhất khi cán đích ở vị trí số 1 là được chơi trận lượt về vòng sau trên sân nhà Anfield, một điều tối quan trọng với chúng tôi." Liverpool chắc chắn sẽ vừa đá vừa nghe ngóng diễn biến trận đấu cùng giờ trên đất Pháp để chủ động đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Đây cũng là dịp để Benitez được thử nghiệm đội hình “siêu dự bị” của mình với những cái tên như Lucas, Yossi Benayoun, Ryan Babel, David Ngog và thủ thành người Brazil, Diego Cavalieri, còn những ngôi sao trụ cột như Dirk Kuyt, Steven Gerrard, Jamie Carragher hay Jose Reina sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn.

 

Khác với đội khách đến từ nước Anh, gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan đang lâm vào hoàn cảnh bi đát. Họ đang đứng bét bảng mặc dù bằng điểm số với Olympique Marseille (do kém hiệu số đối đầu). Vì thế, gần như đội chủ sân Philips Stadion sẽ không có cơ hội tự quyết vị trí thứ 3, đồng nghĩa với việc vớt vát một suất dự UEFA Cup. Song, “còn nước thì còn tát”, PSV sẽ xuất quân với đội hình mạnh nhất để bước vào trận đánh có thể là cuối cùng của họ ở đấu trường châu Âu mùa giải năm nay.

 

PSV đang lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương với một loạt trụ cột phải nghỉ thi đấu. Đáng chú ý nhất trong số này là tiền vệ trẻ tài năng đóng vai trò kiến thiết lối chơi Ibrahim Afellay. Anh gặp phải vết đau mắt cá trong chuyến hành quân đến thủ đô Madrid tháng trước. Đây cũng là chấn thương tương tự của Jan Kromkamp. Dirk Marcellis, Nordin Amrabat và Danny Koevermans sẽ là những cái tên sáng giá thay thế hai tiền vệ này.

 

Đội hình ra sân dự kiến;

PSV: Isaksson; Culina, Brechet, Rodriguez, Salcido; Mendez, Nijland, Simons, Dzsudzsak; Koevermans, Lazovic.

Liverpool: Cavalieri; Arbeloa, Agger, Hyypia, Insua; Alonso, Mascherano; Benayoun, Riera, Babel; Keane.

Dự đoán: Hòa 1-1

 

Giáng sinh sớm cho Atletico Madrid:

 

Việc Liverpool “sợ” đứng ở vị trí số 1 vô hình dung lại là món quà khó từ chối của Atletico Madrid. Họ sẽ thư thả trải nghiệm trận đấu trên đất Pháp thay vì chiến đấu quyết liệt để giành lấy vị thế đứng đầu. Một lối chơi chặt chẽ đầy thực dụng sẽ được HLV Aguirre áp dụng cho các cầu thủ đội nhà.

 

Atletico đang chứng minh 2 bộ mặt khác hẳn ở La Liga và Champions League. Nếu ở giải đấu trong nước, họ chơi hoa mỹ nhưng thiếu ổn định, đặc biệt là ở hàng phòng ngự thì khi bước ra đấu trường châu lục, Rojiblancos luôn thể hiện sự tập trung và thực dụng đến kì lạ.

 

Atletico: Dạo chơi cũng có ngôi đầu?

Trong khi đội bóng Pháp quyết tâm giành lấy 3 điểm để tự quyết số phận cho riêng mình, thì HLV Javier Aguirre của đội khách lại đang hết sức bình thản khi chuẩn bị cho trận đấu. Ông đã để một loạt các cầu thủ ưa thích ở nhà như Paulo Assuncao, Simao và Johnny Heitinga. Ngoài ra, Aguero và Forlan cũng có thể không ra sân trong trận đấu đêm nay. Điều đó có nghĩa những cầu thủ trẻ như Miguel de las Cuevas, Ignacio Camacho, Luis Perea và Sinama Pogolle sẽ được trao cơ hội đá chính.

 

Trước trận đấu, vấn đề an ninh đang dấy lên lo ngại về một vụ bạo loạn rất dễ xảy ra. Thủ lĩnh nhóm ultra (CĐV quá khích) của CLB Marseille, Santos Mirasierra, vừa bị phạt 3,5 năm tù vì tội gây loạn đả trên sân Vicente Calderon hồi tháng 10. Đó sẽ là cái cớ để các thành viên ultra cò lại “nổi đóa” đêm nay. Chưa hết, đây còn là dịp để các CĐV đội chủ nhà “đáp lễ” CĐV đội khách sau khi họ bị lực lượng cảnh sách Madrid “dẹp loạn” đến thô bạo. Xem ra, những diễn biến trên khán đài còn nóng bỏng hơn cả dưới sàn đấu.

 

Đội hình ra sân dự kiến:

Marseille: Mandanda – Bonnart, Zubar, Hilton, Taiwo – Ziani, Cana – Zenden, Koné, Ben Arfa – Niang

Atletico: Coupet – Perea, Ujfalusi, Pablo, Pernía – Maxi Rodríguez, Maniche, Raúl García, Miguel – Forlán, Sinama-Pongolle

Dự đoán: Hòa 2-2.

 

BXH trước vòng 6 bảng D:

Ngô Thắng (theo bongda24h)

Bình luận (0)