Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Lượt về bán kết Europa League: Người Italia nguyện cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Sau trận lượt đi không thật sự thành công, hai đại diện của Italia đều hy vọng một phép màu sẽ xảy ra trong trận lượt về này.
Ở trận lượt đi, trên sân Pizjuan, Fiorentina đã không còn là chính mình trước Seville khi để thua đội bóng Tây Ban Nha tới 3 bàn không gỡ. Kết quả gây nhiều bất ngờ này khiến cánh cửa vào chơi trận chung kết của Fiorentina lúc này là cực thấp. 
Về mặt lý thuyết, kết quả thua 0-3 tại Tây Ban Nha không hoàn toàn dập tắt cơ hội của đội bóng Italia. Tuy nhiên, để có thể ngược dòng, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella bên cạnh việc phải chơi với hơn 100% sức, còn phải chờ đợi một phép màu xảy đến. 
Khó cho Fiorentina, là ở trận lượt về này họ sẽ buộc phải chơi tấn công nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi. Với lối chơi như vậy, sẽ không có bất ngờ nếu như họ gục ngã thêm một lần nữa trước Sevilla, đội bóng nhiều khả năng sẽ tiếp tục trình diễn lối đá phòng ngự phản công ưa thích. Nên nhớ, với chính lối đá này Sevilla từng đè bẹp Fio ở trận lượt đi, và khiến Real Madrid trầy trật trong trận đấu thuộc La Liga.
Mặc dù vậy, Sevilla có lẽ không được phép chủ quan, khi mà đại diện nước Ý luôn tỏ ra rất nguy hiểm khi được chơi trên sân nhà và hơn nữa trong thế đường cùng, Fiorentina chắc chắn sẽ đá một trận “chết bỏ”.
Trong khi đó, một đại diện khác của Italia cũng đang đứng trước nguy cơ bị loại là Napoli. Với việc chỉ có được trận hòa 1-1 sau trận lượt đi trên sân nhà trước Dnipro, Napoli đang gặp khá nhiều bất lợi khi bước vào trận lượt về trên sân của đối thủ.
Thế nhưng, Napoli không thể trách ai. Bởi chính họ đã không tận dụng tốt cơ hội ở trận lượt đi. Đó là trận đấu mà Napoli chơi lấn lướt nhưng các chân sút của họ lại chơi quá mờ nhạt. Khiến cả trận, họ chỉ 1 lần duy nhất sút tung lưới đội bóng Ukraine.
Về phía Dnipro, cánh cửa vào chơi trận chung kết là đang rộng mở với họ. Bởi chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng là họ sẽ nghiễm nhiên có suất đi tiếp.
Napoli bước vào chuyến hành quân đến Ukraine trong tậm trạng cực kỳ lo lắng. Bởi Dnipro, dù không thực sự mạnh nhưng lại luôn đáng sợ mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Bằng chứng là đã 4 trận gần nhất được thi đấu trên NSK Olimpiyskyi tại cúp châu Âu năm nay, đối thủ của đoàn quân Benitez toàn thắng và không để thủng lưới. 
Còn nhớ cách đây 3 năm, Napoli cũng đã thảm bại trước chính Dnipro trên đất Ukraine và đó lại là một nỗi lo khác cho đội khách dù họ được đánh giá cao hơn chút ít. Để thua Dnipro, Napoli không chỉ phải làm khán giả ở chung kết, mà đây còn có thể là dấu chấm hết cho triều đại của “Vua đấu cúp” Benitez.
Quyết Thắng (theo bongdaso) 

Bình luận (0)