Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Lượt về vòng 1/8 Champions League, 12/03, 02:45, Atletico – Milan: Ngày Kaka trở lại Madrid

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn nửa năm kể từ ngày chia tay Real, Kaka trở lại thành Madrid với sứ mệnh đầy gian nan: đưa Milan vượt qua Atletico để vào tứ kết Champions League. Nhiệm vụ ấy liệu có quá nặng với một Kaka đã qua thời làm mưa làm gió trên sân chơi châu lục?
“Cơ hội vẫn chưa đóng lại với chúng tôi. Tôi hiểu rõ áp lực và môi trường ở Vicente Calderon, nhưng chúng tôi phải đến Madrid để ghi bàn và chiến thắng”, Kaka khích lệ bản thân và các đồng đội trước trận lượt về với Atletico.

Các Milanista đang chờ đợi tinh thần 2007 từ Kaka và Seedorf

Không ai khác, mà chính Kaka là ngôi sao có nhiều kinh nghiệm Champions League nhất trong đội hình Milan hiện tại.
Mùa giải 2006-07, Kaka từng trình diễn phong độ đầy ấn tượng, để cùng Milan chinh phục danh hiệu quán quân châu Âu. Đó cũng là lần cuối cùng Milan giành được chức vô địch danh giá Champions League.
Ngày ấy, Seedorf, HLV hiện tại của Milan, là người chơi ngay bên cạnh Kaka. Hậu vệ Bonera là thành viên còn lại trong thành phần Milan vô địch châu Âu 2007.
Các Milanista đang mong chờ, trận lượt về ở Vicente Calderon sẽ là 90 phút mà Kaka quay ngược thời gian về với chính mình tháng 5/2007, khi cùng Rossoneri vượt qua Liverpool trong trận chung kết tại Athens.
Thật khó để Kaka có thể trở lại như ngày ấy. Một Kaka chuẩn bị bước sang tuổi 32 đã chập hơn rất nhiều so với khi anh mới 25 tuổi và cùng Milan làm điên đảo châu Âu, trong vai trò một tiền đạo lùi (gần như “số 9 ảo” trong chiến thuật hiện tại). 7 năm là quá dài, và thời gian không nương tay với bất kỳ cầu thủ nào.
Dù vậy, chỉ cần Kaka thể hiện như trận lượt đi, và hiệu quả hơn đôi chút là đủ cho những hy vọng. Trong trận đấu ở San Siro cách nay 3 tuần, Kaka chơi rất tốt, và chỉ thiếu một chút may mắn để có được bàn thắng vào lưới thủ môn Courtois.

Kaka cần thêm chút may mắn, điều anh thiếu trong trận lượt đi

Bên cạnh sứ mệnh phải giúp Milan lội ngược dòng vào tứ kết, còn có hai điểm nhấn khác tạo động lực cho Kaka trong cuộc chiến cùng Atletico.
Thứ nhất, Kaka đến Vicente Calderon với tinh thần của một trận derby thành Madrid. 8 tháng sau khi chia tay Real Madrid, tinh thần derby vẫn chưa phai trong trái tim Kaka. Tinh thần của một cựu cầu thủ Real sẽ giúp Kaka có thêm sức mạnh khi ra sân.
Thứ hai, Kaka đang tranh đấu cho những hy vọng nhỏ nhoi World Cup 2014. Trong lần tập trung gần nhất của Brazil, cũng là trận giao hữu thử nghiệm cuối cùng trước khi lên danh sách sơ bộ, HLV Scolari đã phớt lờ Kaka. Điều đó cũng đồng nghĩa, “Thiên thần” đứng trước nguy cơ làm khán giả ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Các trận đấu với Milan từ nay đến cuối mùa là cơ hội để Kaka chinh phục niềm tin của Scolari. Trận đấu quan trọng với Atletico sẽ càng giúp Kaka ghi điểm một khi anh tỏa sáng. Do vậy, người cha của hai đứa con đẹp như thiên thần (Luca Celico và Isabella) càng thêm quyết tâm thể hiện mình, khi mà đây nhiều khả năng là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Quá khó để Kaka hoàn thành sứ mệnh cùng Milan, khi Vicente Calderon từng khiến những đối thủ mạnh như Barca và Real chật vật. Nhưng, trước khi bóng lăn, Kaka và các đồng đội có quyền được mơ mộng về một điều kỳ diệu.
Đội hình dự kiến
Atletico: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Luis Filipe; Koke, Tiago, Gabi, Arda Turan; Villa, Diego Costa.
Milan: Abbiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Muntari; Taarabt, Poli, Kaka; Balotelli.
Ngọc Huy (theo vietnamnet)

Bình luận (0)