Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Lưu học sinh Việt Nam “cháy” hết mình cùng U23 Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Đồng hành cùng chiến thắng của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 phải kể tới sự nhiệt tình của các cổ động viên, đặc biệt là những sinh viên đang du học tại Indonesia.

Kế hoạch đi cổ vũ những trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam được các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học President (Indonesia) chuẩn bị trước cách đây gần tháng.
Mỗi khi có một trận đấu diễn ra, các bạn sinh viên tập trung khá sớm ở ký túc xá để thu xếp hành trang cho kịp chuyến cổ động đầy ý nghĩa.
Dưới sự chỉ đạo của trưởng nhóm Đoàn Hải Hoàng, những lá cờ Tổ quốc được phát cho từng thành viên, trống, kèn, bộ gõ phục vụ cho cổ động cũng được chuẩn bị khá tươm tất, hứa hẹn một không khí sôi động trên khắp khán đài.
Đoàn Hải Hoàng – Sinh viên năm thứ 3 ngành Marketting, đồng thời là người lên kế hoạch cho hành trình cổ động U23 Việt Nam cho biết: “Trước đây khi biết thông tin SEA Games 26 tổ chức tại Indonesia, tôi đã lên ý tưởng quy tụ mọi người, tìm mua cờ ở Việt Nam sang để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đưa kế hoạch lên trang mạng xã hội, về thời gian, địa điểm, giá vé để mọi người nắm bắt thông tin trước khi quyết định tham gia. Trận đầu tiên, 46 sinh viên trên một chiếc xe buýt lên Jakarta cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam”.
Lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia hết vì mình bóng đá Việt Nam
Trường Đại học President nằm cách khá xa so với trung tâm thủ đô Jakarta. Thời gian di chuyển từ đây đến sân vận động mất khoảng 1 tiếng cho quãng đường 40 km. Tuy nhiên, việc di chuyển xa và đông của các lưu học sinh Việt Nam không còn là vấn đề, khi Ban giám hiệu nhà trường bố trí chiếc xe 45 chỗ, đủ cho 40 sinh viên đi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26.
Ngoài việc chuẩn bị các vận dụng cần thiết cho công tác cổ động, trước giờ khởi hành, cả đoàn thực hiện một “nghi lễ may mắn” ấn tượng: Đốt pháo hoa lên bầu trời Jakarta để cầu sự may mắn cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Khoác trên mình cờ đỏ sao vàng, bạn sinh viên nào cũng cảm thấy tự hào và vui sướng. Bạn Nguyễn Thị Tâm Hiền – sinh viên năm 2, đang theo học ngành quản trị Khách sạn – Nhà hàng tại trường Đại học President chia sẻ: “Chúng tôi rất háo hức và hồi hộp. Mong các cầu thủ thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Chúng tôi tự hào về người Việt Nam. Mong tinh thần này của chúng tôi sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”
Còn bạn Lê Mạnh Hùng – Sinh viên năm thứ 2, ngành Tài chính – Ngân hàng rất tự hào và háo hức cùng bạn bè tới sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hùng cho biết: “Được cùng bạn bè đi cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, tôi rất háo hức, phấn khởi, chỉ mong đội nhà giành chiến thắng. Tôi xin chúc các cầu thủ bình tĩnh, tự tin giành chiến thắng để vô địch”.
Trong suốt hành trình di chuyển, các thành viên cất vang bài hát Việt Nam nhằm nêu cao niềm từ hào dân tộc.
Thêm một điều ấn tượng với chúng tôi, đó là người tài xế bản xứ. Ông cũng khoác trên mình chiếc áo có lá cờ Việt Nam để hòa cùng không khí với các bạn sinh viên.
Cuồng nhiệt và háo hức, đó là cảm giác chung của những sinh viên Việt Nam ở Jakarta (Indonesia). Họ hòa nhịp cùng dòng người trên khán đài, hô khẩu hiệu “Việt Nam vô địch, Việt Nam quyết thắng”.
Mỗi tiếng hô vang đều mang theo sự kỳ vọng đối với thầy trò HLV Falko Goetz tại SEA Game 26./.

Theo Tiến Cường
(VOV)

Bình luận (0)