|
Anh Dũng đang luyện cho chú chim chào mào hót
|
Nuôi chim cảnh là thú chơi tao nhã của những tâm hồn thích gần gũi với thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm bạn. Với người chơi, chỉ cần trong nhà treo đôi ba lồng chim là cuộc sống như có thêm một sắc màu mới. Chim không chỉ đẹp, biết bay mà còn phải biết hót. Thế là họ tự biến mình thành những nghệ nhân “bất đắc dĩ” kiên trì luyện giọng cho các loài chim.
Dạy chim “làm ca sĩ”
Trước đây vào mỗi sáng anh Vũ Mạnh Dũng (nhà ở đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thường ghé vào quán cà phê đầu hẻm nhâm nhi trước khi leo lên xe đi làm. Còn bây giờ, anh lại dành thời gian đó vào một công việc mới là ngồi ở nhà để luyện giọng hót cho chim.
Hơn 7 giờ sáng, chờ cho mọi người ra khỏi nhà, anh Dũng đóng cửa lại và ngồi yên một chỗ. Sau khi tạo được không gian thật yên tĩnh, anh bật điện thoại di động để “mồi” giọng cho chim. Âm thanh từ trong chiếc điện thoại bật ra là một đoạn nhạc được chủ nhân download từ trên mạng internet xuống. Đoạn nhạc này chính là bài học vỡ lòng mà chú chim chích chòe đang nhảy nhót trong lồng phải “học” đến khi nào thuộc thì thôi.
Tuy không phải là tay chơi chim cảnh có hạng nhưng lúc nào anh Dũng cũng có dăm ba lồng chim treo trong khoảnh sân nhỏ trước nhà mình. Hàng ngày dù công việc bận đến đâu nhưng anh kỹ sư xây dựng này vẫn dành chút ít thời gian để làm bạn với lũ chim và coi đó như một thú tiêu khiển không thể bỏ được. Bước chân vào nhà, nhìn thấy những chú chim nhảy nhót trong lồng là trong anh vơi đi bao nỗi mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng. Gần đây khi được người bạn cùng cơ quan có nhã ý tặng cho một chú chim chào mào, anh đã không “nói lời từ chối”. Món quà càng có giá trị hơn khi con chim anh đưa về nhà biết hót rất hay. Trước đây, cặp chim cu anh nuôi lâu lâu cũng cất đôi ba tiếng hót nhưng theo anh, tiếng hót của chim chào mào mới tạo nên một âm thanh rộn rã hơn khi mỗi sáng thức dậy bước vào một ngày mới. Cũng nhờ người bạn “rỉ tai” anh mới biết chú chim chào mào đó hót rất hay là nhờ con người luyện giọng. Thấy việc dạy các con vật thuộc bộ lông vũ biết “nói” theo ngôn ngữ loài chim cũng không quá khó khăn, người đàn ông 45 tuổi này liền bỏ tiền ra mua tiếp một con chim chích chòe để đào tạo “giọng ca mới” trong ngôi nhà của mình.
Khi được hỏi về bí quyết luyện giọng cho chim, anh Dũng kể rất say sưa: “Theo hướng dẫn của anh bạn, chỉ cần lên mạng gõ vào trang Google: “Luyện giọng chim hót” hay “luyện giọng hót cho chim” thì sẽ có nhiều kết quả hướng dẫn. Các loài chim được luyện giọng chủ yếu là chích chòe, họa mi, vành khuyên, sáo và cả chào mào”. Nhiệt tình hơn, anh Dũng còn hướng dẫn thêm nếu muốn có file nhạc để hàng ngày luyện giọng cho chim thì cứ vào trang Youtube để tải về.
Công phu với nghề chơi chim
Cũng dùng “chiêu” mớm giọng cho mấy con chim chích chòe nuôi trong nhà nhưng do không rành máy vi tính nên ông Nguyễn Kim Lương (đường Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) đành nhờ cậu con trai lên mạng “chép” một số đoạn nhạc từ file MP3 và cả Facebook để luyện giọng cho chim vào những khi rảnh rỗi. Sau 2 tuần lễ, con chích chòe lửa đã bắt đầu hót được một đoạn theo file nhạc mà ông ghi lại trong điện thoại. Bao nhiêu công sức mà người đàn ông gần 70 tuổi bỏ ra đã không uổng phí. Ông Lương đúc rút kinh nghiệm: “Mấy bữa đầu tôi mở nhạc cứ tưởng nghe xong là chim học theo hót liền, ai dè cả mấy con chim chẳng hề để ý gì cả. Mãi đến 3, 4 ngày sau mới có một con trong chuồng cất tiếng hót. Tuy chỉ là một đoạn ngắn nhưng tôi thấy việc mình làm bắt đầu có hiệu quả”. Người đàn ông này còn cho hay, có con dù đã biết hót nhưng nếu tập luyện thêm thì giọng hót của nó cũng hay hơn nhiều.
Nghề chơi chim là vậy. Không chỉ rành rẽ về nghệ thuật thuần dưỡng loài vật này mà còn phải biết luyện giọng cho chúng “tập làm ca sĩ”. Điều này cũng khẳng định đẳng cấp theo hạng của một số tay chơi chim chuyên nghiệp. Cũng nhờ từng trải với thú luyện giọng cho chim mà những người trong cuộc đã có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho bạn bè “cùng hội cùng thuyền”. Công phu từ khâu chọn giống cho đến cách nuôi, cả chỗ đặt chuồng để chim biết hót sớm và có giọng hót thật hay.
Tuy không phải là chim của mình nhưng do sống chung với người cậu nên Lê Đình Sáng – sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngày nào cũng được giao nhiệm vụ mở nhạc để cho con sáo sậu già trong nhà trở thành “ca sĩ chuyên nghiệp”. Trước đây, Sáng chỉ chép 1 đoạn nhạc nhưng thời lượng mỗi file chỉ có vài chục giây nên cậu phải “cóp” 4 lần mới đủ “giáo án” để “lên lớp” cho chim trong thời gian mấy phút buổi sáng. Sợ chim không nghe rõ, Sáng thường mở to hết cỡ đặt ngay trước cửa chuồng chim. Thế nhưng, dù đã bỏ ra nhiều công sức nhưng chẳng hiểu sao chim sáo già trong chuồng vẫn có mỗi động tác chuyền cành như trước đây mà thôi. Sáng chỉ biết ngồi than: “Chắc là người ta có bí quyết gì đó mới luyện giọng cho chim hót được, còn mình tay ngang bỏ ra nhiều công sức mà cuối cùng chẳng được kết quả gì”. Rõ ràng “nghề chơi cũng lắm công phu” đúng như cụ Nguyễn Du đã đúc kết.
Bài, ảnh: Quang Phan
| Theo một tay chơi chim chuyên nghiệp thì giọng hót con chim trống không chỉ biểu hiện “uy vũ” của mình mà còn là tiếng “gọi tình” náo nức vào mùa sinh sản. Ngoài “giọng ca” trời phú, các loài chim còn tự bắt chước nhau để hót. Chính dựa vào “phản xạ có điều kiện” này của loài vật mà những “gia sư” luyện giọng đã tận dụng các đoạn nhạc chép lại từ trên mạng để “làm mồi” cho lũ chim luyện thanh. |


Bình luận (0)