Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Luyện thi cấp tốc vào mùa: Vùng ven náo nhiệt!

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu như những năm trước thí sinh muốn học luyện thi đại học (LTĐH)

cấp tốc vào các quận nội thành đăng ký học, thì hiện nay đã khác, các quận vùng ven nhiều trung tâm (TT) luyện thi cấp tốc mọc lên khắp nơi. Những TT này tuy “khiêm tốn” về danh tiếng nhưng do “khéo” tiếp thị nên thu hút khá đông thí sinh đến đăng ký học. 

Tiếp thị đến tận trường!

Sáng 4-6 có mặt tại TT X. An Sương (ngã tư An Sương, Q.12) chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều phụ huynh lẫn thí sinh “tay xách nách mang” lỉnh kỉnh đồ đạc đứng trước cửa TT chờ đến lượt vào ghi danh do bên trong đã có khá đông người. Bên ngoài các quán cà phê gần đó cũng có khá nhiều thí sinh,Một TT BDVH và LTĐH phụ huynh ngồi chờ tìm nhà trọ. Bạn Đinh Thanh Sang – học sinh Trường THPT Đức Huệ (Long An) chỉ vào cái ba lô to đùng nói: “Em mới vừa lên đến đây sáng nay, đợi đứa bạn đang học luyện thi tại TT này ra về rồi tính, chắc có lẽ chiều nay đến đăng ký học luôn vì trễ rồi”. Tôi hỏi: Sao không vào các TT trong nội thành đăng ký học mà lại đăng ký ở một TT xa xôi thế này? Em trả lời: “Hồi nào giờ em có biết TT luyện thi nào đâu, chỉ khi gần đến ngày thi tốt nghiệp, TT này cho nhân viên xuống trường em học phát tờ rơi em mới biết đến TT này nên đến đây đăng ký”. Em còn cho biết mình học rất khá, bản thân cũng không muốn lên thành phố vội nhưng do các bạn trong lớp rủ rê nên đi đăng ký học luyện thi cho an tâm. Trong khi đó, bạn Đỗ Hoàng Giang – học sinh cấp 2-3 Lộc Ninh (Bình Phước) sau khi thi tốt nghiệp THPT xong cũng khăn gói lên thành phố luyện thi. Hoàng Giang cũng cho biết nguyên do đăng ký học luyện thi tại TT X. An Sương là do TT này xuống trường tiếp thị bằng các tờ rơi giới thiệu với những lời “rao” rất ấn tượng như tập trung ôn tập và hệ thống lại kiến thức trọng tâm trong nội dung ra đề thi đại học…

Chỉ nội trong buổi sáng – thời gian từ 9 giờ 30 đến gần 11 giờ trưa – chúng tôi rất ngạc nhiên khi có rất nhiều phụ huynh, thí sinh kéo đến TT này đăng ký không dứt, hết lượt người này đi ra đến lượt khác vào. Trong khi theo quan sát của chúng tôi thì TT này khá nhỏ và chật chội, nằm khuất trong con hẻm nhỏ cạnh cầu vượt An Sương. Theo lời bạn Võ Đ.A ở Long An, một học viên đã luyện thi tại TT này đầu năm, mới vừa kết thúc khóa học nay đăng ký học tiếp lớp luyện thi cấp tốc CT4 (tuần học 6 tiết): “TT chỉ có 3 phòng học, 2 phòng dưới đất và 1 phòng trên gác gỗ. Lớp học trên gác gỗ dù có nhiều quạt máy chạy hết công sức nhưng nóng vẫn nóng. Phòng học chật chội thế mà có hôm đi trễ không có chỗ ngồi, phải ngồi ké chật rất khó tập trung”. Ông Quân ở Bình Phước mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt chỉ vào chiếc xe gắn máy lấm đầy đất đỏ, phân trần: “Hai cha con tôi phải đi từ sáng sớm, giờ mới tới đây, chưa vào đăng ký còn đang nghỉ mệt. Học ở đây tuy có chật chội, ồn ào nhưng được cái là dễ tìm chỗ trọ, đồ ăn thức uống lại rẻ hơn trong nội thành nên tiết kiệm được tiền bạc. Ở quê mà chú, kiếm đâu ra nhiều tiền cho con đi học chỗ sang trọng”.

Học phí cao ngất ngưởng!

Cũng trong sáng 4-6 chúng tôi ghé vào TT BDVH và LTĐH có cái tên rất “kêu” là Đ.V trên đường Trường Chinh. Đây là một TT “2 trong 1” vừa dạy luyện thi đại học, vừa dạy ngoại ngữ – tọa lạc trong một tòa nhà cao mấy tầng nhưng có diện tích chiều ngang khá hẹp, chừng 4m và nằm sát vách một khách sạn. Phía trước cửa có người ngồi bán rau, củ rất mất trật tự; còn nhìn vào bên trong chúng tôi thấy va li đồ, chiếu vứt lăn lóc… Lúc này khoảng gần 12 giờ nhưng có khoảng 10 phụ huynh, thí sinh đang tìm hiểu thông tin và được nhân viên của TT đang tận tình giải thích, thuyết phục. Khi nghe chúng tôi cho biết đang tìm chỗ luyện thi cho người nhà, anh nhân viên mau mắn mời ngồi và đưa ra tờ thời khóa biểu lớp “đặc biệt” của TT. Nhìn vào thời khóa biểu chúng tôi đã “choáng” vì thời gian học sáng (từ 5 giờ đến 11 giờ 30), chiều ( 13 giờ đến 17 giờ 30) kéo dài từ thứ hai đến chủ nhật (chỉ nghỉ duy nhất buổi chiều thứ hai). Nhưng chúng tôi càng “choáng” hơn nữa khi nghe nhân viên ghi danh cho biết lớp “đặc biệt” khối A có mức học phí đến…1.500.000 đồng/khóa với 3 môn, 4 tuần học. Chúng tôi hỏi sao học phí cao ngất ngưởng như vậy, anh nhân viên cười cười rồi nhẹ nhàng nói “Lớp đặc biệt mà anh. Dạy kỹ lắm, anh đừng lo lắng!”. Nhưng khi chúng tôi hỏi lớp “đặc biệt” có bao nhiêu học viên thì anh này cho biết “khoảng chừng mấy chục em thôi. Phòng học chứa bao nhiêu thì dạy bất nhiêu, không nhồi nhét”. Thấy chúng tôi còn lưỡng lự với mức học phí, anh này nhanh nhảu “tiếp thị” tiếp “nếu không học cả ngày thì anh có thể đăng ký học lớp buổi sáng hay buổi chiều. Nếu học lớp này học phí chỉ đóng… 1.000.000 đồng thôi”.

Đây có lẽ là TT luyện thi cấp tốc có mức học phí thì cao “trên trời” nhưng tỉ lệ nghịch với cơ sở vật chất.

(Còn tiếp)

T.Trtc "t.tr"

Bình luận (0)