Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lý Hùng làm ông trùm trong “Bình minh trên ngọn lửa”

Tạp Chí Giáo Dục

Trong bộ phim “Bình minh trên ngọn lửa” dài 33 tập của đạo diễn Lê Quang Hưng do Công ty Thiên Nam An sản xuất đang phát sóng trên THVL1 lúc 20h từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Lý Hùng vào vai ông trùm rất xuất sắc.
Cảnh trong phim “Bình minh trên ngọn lửa”

Nội dung hấp dẫn
Vào một buổi tối năm 1984, bà Thi (22 tuổi) đang đi làm về thì bất chợt thấy một ngưởi bị thương đang đuổi theo một tên tội phạm. Người đó chính là ông Hùng, một trung úy cảnh sát nhiệt huyết. Ông Hùng bị một tên khác tấn công để cứu ứng tên kia nên bị thương trầm trọng. Sau đó, hai tên bỏ chạy. Ông Hùng gục xuống. Bà Thi thấy vậy thì dìu ông vào trong để cứu chữa. Là một y tá nên bà Thi nhanh chóng sơ cứu cho ông Hùng. Sau đó, vì trời tối nên bà liền vội về sau khi thấy ông Hùng đã ổn định. Cả hai chưa kịp hỏi thăm nhau. Ông Hùng cảm thấy mang ơn bà Thi.
Về nhà, bà Thi gặp chồng là ông Quốc. Ông Quốc vừa nói chuyện với hai tên giang hồ, đó chính là hai tên cướp hồi nảy. Ông Quốc bảo tụi nó trốn đi. Và bọn chúng đã nhanh chân trốn đi khi vừa thấy bà Thi về. Bà Thi vẫn chưa hề biết chồng mình là ông trùm một đường dây buôn lậu vì vẻ bề ngoài của ông rất hiền. Ông Quốc luôn tạo một vỏ bọc đầy hiền lành chất phác để lừa mọi người xung quanh. Ông Quốc từng cứu giúp khi hai mẹ con của bà Thi tới khu vực này. Lúc đó, bà Thi rất nghèo, còn mẹ của bà thì hay bệnh tật. Ông Quốc đã yêu bà ngay cái nhìn đầu tiên và ra sức hỗ trợ cho bà. Cũng vì cảm mến tấm lòng của ông Quốc mà bà Thi cũng đem lòng yêu và chấp nhận ông Quốc xem như là người thân trong nhà.
Nhưng cái vỏ bọc ấy cũng đã lộ ra khi ông bị công an truy bắt. Vào một đêm, ông Hùng chỉ huy đội trinh sát ập vào bắt ông Quốc thì bà Thi mới ngỡ ngàng khi biết chồng mình là tội phạm nguy hiểm. Ông Quốc được đàn em bảo vệ đã trốn thoát. Trên đường trốn thoát, ông còn vô tình bắn trúng bà Thi khiến ông Hùng phải cứu bà Thi mà bỏ lỡ cơ hội bắt ông Quốc. Ông Quốc cũng rất đau buồn khi thấy cảnh đó nhưng ông ta vẫn nhanh chóng trốn thoát. Bà Thi bị thương và được ông Hùng tận tình đưa vào bệnh viện cứu chữa. Bà Thi tuy đau buồn với sự thật nhưng khi nhận thấy tình cảm chân thành mà ông Hùng dành cho mình (mang ơn của bà Thi lần trước) thì bà Thi đã bớt buồn hơn. Cả hai dần dần cảm mến nhau.
28 năm sau.Trên một con đường vắng, Mạnh Dũng đang lang thang với dáng vẻ khá bụi đời. Mạnh Dũng, con ruột của ông Mạnh Hùng và bà Thi, hiện là một trung úy cảnh sát đầy nhiệt huyết đang theo dõi tội phạm. Mạnh Dũng là một trinh sát dũng cảm và đang được cài cắm vào một băng nhóm chuyên buôn lậu và cả bán ma túy của băng Hổ đen. Đây là băng nhóm do ông trùm người Lào gốc Việt là Takhun chỉ huy. Mạnh Dũng nhiều lần muốn gặp mặt Takhun nhưng vẫn không được mà chỉ làm việc với Trí Quang, cánh tay phải của ông trùm. Trí Quang tỏ ra rất nể Mạnh Dũng vì cho rằng anh đúng là giang hồ thứ thiệt. Mạnh Dũng nhiều lần bảo vệ Trí Quang trong các vụ thanh toán băng nhóm khác và làm việc rất hiệu quả cho Trí Quang.
 
Về phần Mạnh Dũng, anh đã rất sững sốt với việc mình là con của ông Quốc. Anh đã bí mật gặp ba mẹ của mình để hỏi cho rõ và mẹ của anh đã thừa nhận chuyện này. Ông Hùng đồng cảm với bà Thi và khuyên Dũng hãy bình tĩnh hoàn thành hiệm vụ vì cũng đã sắp xong. Công an chuẩn bị đánh úp băng của ông Quốc. Mạnh Dũng rất bối rối với những chuyện đã xảy ra. Khi về băng ông Quốc, anh đã không dám đối mặt với ông Quốc và cả Hồng Ân. Riêng Hồng Ân thì vẫn chưa biết sự thật. Cô hỏi mẹ mình nhưng bà cũng không biết. Tuy nhiên, mẹ Hồng Ân lại bí mật tìm hiểu và bà cũng đã biết được khi nghe ông Quốc trình bày. Bà sững người và nhớ lại. Năm xưa, ông Quốc đã cướp lấy bà từ tay người đàn ông khác. Vì muốn cứu giúp người mình thương yêu mà bá đành phải về làm vợ ông. Và Hồng Ân chính là con trai của bà với ông ta chứ không phải ông Quốc. Nhưng ông Quốc không biết điều này vì bà giấu rất kỹ và cũng vì bà vẫn còn hận ông…
Diễn viên và nhân vật
Ông Quốc ( Lý Hùng): 53 tuổi, ông trùm Takhun. Núp bóng là doanh nhân. Vẻ ngoài hiền lành nhưng rất lạnh lùng. Là cha ruột của Dũng nhưng lại không phải là cha ruột của Hồng Ân dù rất yêu thương Hồng Ân. Tính lạnh lùng nhưng rất thương con.
Mạnh Dũng ( Lâm Minh Thắng): 28 tuổi, trinh sát, con trai ông Hùng. Anh được cài vào băng ông trùm Takhun (là ông Quốc) với tên Nghiêm và khá thân với Trí Quang. Yêu Hồng Ân, con gái ông trùm. Dũng cũng là con ruột của ông trùm. Tính quyết đoán và can đảm nhưng cũng rất tốt bụng.
Hồng Ân (Quỳnh Lam): 22 tuổi, sinh viên. Hiền lành, nấu ăn giỏi, nhất là các món ăn Việt. Yêu chân thành Mạnh Dũng. Tính thật thà và vui vẻ
Trí Quang (Trương Nam Thành): 32 tuổi, giang hồ nghĩa hiệp. Từng mang ơn ông trùm Takhun (là ông Quốc) và cả Mạnh Dũng. Yêu thầm Lan, em gái của Dũng nhưng không dám nói. Nghĩa hiệp, can đảm nhưng đi sai đường.
Bà Thi  Hoài An): 50 tuổi, mẹ của Mạnh Dũng và Lan. Từng yêu ông Quốc nhưng khi biết sự thật thì rất đau đớn. Sau về làm vợ ông Hùng, một lãnh đạo công an. Tính nhu mì, chất phác
Phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác: Cát Tường, Hoàng Nhân, Kha Ly, Lâm Hải Sơn, Mỹ Dung, Hồ Bích Trâm…
S.GIANG

Bình luận (0)