Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Lyon – Bayern Munich: Chưa hết động lực

Tạp Chí Giáo Dục

Đã cùng sở hữu hai tấm vé vào vòng 1/16 của bảng F nhưng cuộc chiến cho ngôi đầu sẽ là một động lực lớn khiến cho cuộc chạm trán giữa Lyon và Bayern Munich tại sân Gerland không vì thế mà kém hấp dẫn.

> Porto – Arsenal: Không đơn giản là thủ tục

Trận đấu tại Gerland hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính

Lyon đang gặp vấn đề phong độ. Họ bị Metz đá văng khỏi cúp quốc gia Pháp. 3 trận gần đây tại League 1, họ chỉ có được 1 điểm từ trận hòa đội bóng "nhược tiểu" Valenciennes, hai trận còn lại họ gục ngã trước PSG  (thua 0-1), và mới đây nhất là trận thua 1-2 trước Nantes. Có  một số thông tin cho rằng Lyon chấp nhận thua trong trận đấu cuối tuần trước bởi họ muốn tập trung cho trận đấu cuối cùng với Bayern để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nhưng thực tế không phải vậy.

Hiện tại các giải vô địch châu Âu đang bước vào giai đoạn căng thẳng, quyết liệt. Đúng vào giai đoạn cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình thì Lyon lại có dấu hiệu sa sút. Một cơn khủng khoảng về phong độ, lực lượng và thậm chí là cả niềm tin.  Có quá nhiều vấn đề còn tồn tọng trong lòng đội bóng nước Pháp mà ngay cả HLV Alain Perrin cũng không thể lý giải được. Hàng thủ chơi hời hợt, thiếu chắc chắn, hàng công không còn thể hiện được khả năng công phá thay vào đó, bàn thắng đến chỉ đếm trên đầu ngón tay (chỉ ghi 3 bàn trong 4 trận gần đây).

Lyon của hiện tại chính là hình ảnh của Bayern Munich ở đầu mùa giải năm nay. "Hùm xám" cũng đã rơi vào một cuộc khủng hoảng như thế. Họ bị báo chí phanh phui về những thất bại. Bản thân HLV Klinsmann phải chịu sức ép từ phía dư luận (thậm chí có những thông tin ông sẽ bị sa thải). Nhưng với đẳng cấp của mình, Bayern dần dần thoát ra khỏi bóng ma của khủng hoảng. 5 trận gần đây nhất tại Bundesliga, đội quân của Klinsmann thắng tới 4 và hòa 1. Thành tích ấn tượng ấy, giúp họ vươn lên thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém "hiện tượng" Hoffenheim về chỉ số phụ.

Klinsmann đang rất yên tâm với phong độ hiện tại của “hùm xám“

Thành công của "Hùm xám" gắn liền với sự ổn định về mặt phong độ của một số trụ cột như Rensing, Lahm hay Ribery. Cùng với cỗ máy ghi bàn siêu hạng với hai nòng súng chính trên hàng công là Klose và Toni, khó có thể cản được bước tiến của Bayern ở thời điểm này. Những chiến thắng của đội chủ sân Allian Arena luôn mang đậm dấu ấn của một con "quái thú" lỳ lợm và tinh quái. Chính sự thực dụng đến mức quái kiệt mà Bayern đã có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước đội đầu bảng Hoffenheim đang khiến cho Bundesliga phải ngả mũ cúi chào.

Với một khí thế hừng hực như thế, Bayern sẽ hành quân tới Pháp với tham vọng độc chiếm ngôi đầu bảng F để tạo ra một lợi thế nhất định cho các trận đấu tiếp theo. Với một lực lượng toàn vẹn nhất (không có cầu thủ nào chấn thương hay treo giò), "hùm xám" nhiều khả năng sẽ gầm vang trước "sử tử" Lyon đang thiếu đi hai con bài tối quan trọng Juninho và Benzenma (treo giò). 

Đội hình dự kiến:
Lyon: Lloris, Gassama, Toulalan, Boumsong, Grosso, Makoun, Fabio Santos, Källström, Govou, Fred, Ederson  
Bayern: Rensing, Oddo, Demichelis, van Buyten, Lahm, van Bommel, Ottl, Schweinsteiger, Ribéry, Klose, Toni  

Dự đoán: 0-1

La Quế (theo bongda24h)

Bình luận (0)