“Hổ chết để lại da”, nhưng Man Utd “chết” thì chẳng để lại bất cứ tinh thần, hay cái gì đó ghê gớm từ bề dày truyền thống hay đẳng cấp vốn có của họ.
Sau thất bại 0-3 trước Man City ngay tại sân nhà Old Trafford đêm qua, người ta đã có thể khẳng định M.U hiện tại không khác gì một đội bóng hạng trung. Từ thứ hạng trên bảng xếp hạng, cho đến lực lượng, từ cách tiếp cận trận đấu cho đến những phát biểu sau khi thất bại. Không gì khác một đội bóng hạng trung.
![]() |
Ngay cả khi Man City vùi dập M.U với tỉ số 6-1 cũng ở Old Trafford cách đây 2 mùa giải, người ta cũng không thể thấy độ vênh lớn giữa 2 đội như hiện tại. Chiến thắng đó của The Citizens giống như một cú sốc lớn, phải rất lâu mới xảy ra 1 lần. Còn thất bại của M.U đêm qua, đơn giản giống như một lẽ đương nhiên. Chẳng ai cảm thấy bất ngờ khi họ thua cuộc và thua đậm. Nó phản ánh đúng bộ mặt của M.U dưới thời David Moyes.
Trước khi thua tâm phục khẩu phục Man City, M.U đã thua Liverpool, thua Everton, thua và thua rất nhiều trận đấu khác với hình ảnh nhạt nhòa tương tự. Người ta không thấy ở đó sự tự tôn của một nhà vô địch, tinh thần kẻ cả của một đội bóng lớn, hay dễ dàng hơn, sự bất khuất của những “anh hùng” bị dồn vào đường cùng. Không có gì cả. Chiến thắng vang dội 3-0 trước Olympiacos khiến người hâm mộ Quỷ đỏ mơ mộng về một sự trở lại ngay bây giờ, nhưng thực tế phũ phàng hơn rất nhiều, khi lực lượng của họ, cũng giống như tinh thần thi đấu, không khác gì một đội bóng hạng trung.
Bên cạnh một loạt các cầu thủ có chất lượng trung bình, họ có thêm vài ngôi sao sáng. Và đó là hình mẫu tiêu biểu để tạo nên một chú ngựa ô cho mùa giải. Là ngựa ô chứ không phải một ứng viên vô địch. Nếu M.U bước vào mùa giải với tư cách một đội bóng hạng trung, những gì họ thể hiện bây giờ rõ ràng là một sự thành công đáng ghi nhận. Nghe thật chua chát, nhưng ví Man Utd với Everton, Southampton ở thời điểm này có lẽ cũng không sai. Quỷ đỏ có những ngôi sao trận xịt trận nổ, những cái tên được kỳ vọng như Van Persie, Rooney hay Januzaj, thì Everton, Southampton cũng vậy, họ có Lukaku, có Barkley, có Lallana, có Jay rodriguez, có Luke Shaw….
Không quá vượt trội về lực lượng, M.U vẫn có thể ở một tầm khác nếu họ giữ được tinh thần của một đội bóng lớn, bản lĩnh của một kẻ bề trên. Cái mà người ta hay gọi nôm na là đẳng cấp. Thứ đẳng cấp đấy có thể thúc đẩy niềm tin và đưa may mắn tìm đến với họ, giống như cách Sir Alex Ferguson lèo lại Man Utd chinh chiến bao năm qua. Tuy vậy, kể từ khi David Moyes đặt chân lên Old Trafford, thứ đẳng cấp đó cũng không còn. Và nó thể hiện qua chính những phát biểu của HLV này.
Không cần ví dụ đâu xa, ngay sau trận thua đêm qua, Moyes thừa nhận “Man City ở đẳng cấp hơn hẳn M.U và là hình mẫu để Quỷ đỏ hướng đến”. Điều đó là sự thật rất rõ ràng vào thời điểm này, nhưng Moyes, với vị trí của mình, lẽ ra không nên, hay chính xác là không bao giờ được phép nói ra. Người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ này không có một cá tính cần thiết để giữ tên tuổi của M.U trên tầm cao vốn thuộc về họ.
Sir Alex Ferguson đã nói gì trong ngày ông thảm bại 1-6 trước Man City? “Chúng tôi sẽ trở lại, không nghi ngờ gì về điều đó. Nó là một kết quả hoàn hảo buộc chúng tôi phải có hành động phản ứng lại, bởi rất nhiều cầu thủ đang cảm thấy xấu hổ trong phòng thay đồ và nó sẽ tạo ra tác động lớn.”
Đó mới là cách phản ứng của một đội bóng lớn sau thất bại muối mặt trước kình địch. Cách phản ứng của David Moyes là đại diện cho hình ảnh một M.U-hạng-trung hiện tại.
Những kỷ lục mới của Man Utd thời David Moyes sau trận thua đêm qua:
– Thua nhiều trận nhất trong một mùa giải Premier League (10 trận).
– 12 năm rồi M.U mới thua nhiều trên sân nhà như thế (6 trận).
– Chỉ có 1 chiến thắng trong 13 trận với các đội trong Top 9, đó là chiến thắng 1-0 trước Arsenal ở lượt đi.
– Liverpool và Man City lần đầu tiên đánh bại M.U ở cả sân nhà và sân khách trong cùng một mùa giải.
Tiểu Phi (theo bongdaso)


Bình luận (0)