Quỷ đỏ nhắn Kền kền: các ông muốn De Gea, chúng tôi sẽ có Sergio Ramos! Đài COPE khẳng định, hôm nay (22/6), đại diện sân Old Trafford sẽ chính thức bắt đầu cuộc đàm phán với trung vệ 29 tuổi.
Tin đội phó Real Madrid có thể chuyển sang Anh, khoác áo M.U rộ lên trong chiều Chủ nhật, được cả báo chí Tây Ban Nha và xứ sương mù loan đi.
Theo AS, Ramos đã quyết định rời Bernabeu vào hè này, vì cảm thấy bị đánh giá thấp, bế tắc trong việc thương lượng gia hạn hợp đồng.
Ramos có đến M.U chỉ vì lương cao?
Trung vệ đội phó muốn được tăng lương lên 10 triệu euro/mùa, trong khi "ông trùm" Perez chỉ chấp nhận ở mức con số 7 triệu euro, tức nhỉnh hơn 1 triệu euro so với mức hiện tại Ramos được nhận trong bản hợp đồng có thời hạn đến 2017.
Tờ Guardian khẳng định, lãnh đạo Quỷ đỏ đã bắn thông điệp đến đối thủ: "Các ông muốn De Gea, chúng tôi sẽ có Ramos". Vì Real trả giá De Gea quá bèo – 13 triệu bảng, không như mong đợi – 25 triệu bảng, nên M.U muốn nhân cơ hội đưa Ramos vào hợp đồng giao kèo.
Đài phát thanh TBN, Cadena COPE loan báo, hôm nay (22/6), đại diện Premier League sẽ chính thức bước vào đàm phán với hậu vệ 29 tuổi và muốn ký với Ramos bằng mọi giá.
Metro thì tuyên bố: Quỷ đỏ sẵn sàng trả lương gấp đôi cho Ramos, 8,5 triệu bảng/năm, để "bốc" anh ra khỏi Bernabeu.
Vấn đề còn lại là Ramos có thực sự muốn rời Real như đồn thổi, hay đây cũng chỉ là "công cụ" để chàng đội phó đạt mục đích cuối cùng: Real buộc phải miễn cưỡng chi thêm tiền để giữ anh ở lại?
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)