Cơn khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ Man Utd đã trở nên trầm trọng hơn khi trung vệ trẻ Paddy McNair gia nhập danh sách các “thương binh”.
McNair đã đá chính 2 trận gần nhất của M.U, gặp West Ham và Everton sau khi Jonny Evans, Phil Jones và Chris Smalling cùng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trung vệ trẻ này đã chơi tốt và chiếm trọn niềm tin của Van Gaal. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm có cơ hội thăng tiến tốt, McNair lại gặp hạn.
|
McNair đã kèm chết Lukaku |
Theo Daily Mail, McNair đã dính chấn thương gân kheo trong các phút cuối trận đấu với Everton hôm Chủ nhật vừa rồi. Dự kiến trung vệ này có thể phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần tới.
Trước khi dính chấn thương này, McNair đã được Bắc Ailen triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng loại Euro 2016, gặp Đảo Faroe và Hy Lạp.
Vận hạn của McNair cũng là vận rủi của M.U. Hiện tại, các trung vệ đang chấn thương của họ là Jones, Evans, Smalling đều chưa có dấu hiệu sẽ bình phục sớm trong thời gian tới. Ngay cả khi họ trở lại, HLV Van Gaal có vẻ vẫn “khoái” McNair hơn cả.
Ông nói: “Chúng tôi phải lựa chọn giữa bọn họ, các bạn hiểu chứ? Paddy McNair đang chơi rất tốt theo đánh giá của tôi. Khi các cầu thủ trở lại, chúng tôi phải lựa chọn. Nhưng có nhiều lựa chọn vẫn tốt hơn không có lựa chọn nào.”
Tiểu Phi (theo bongdaso)


Bình luận (0)