Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Ma cà rồng” Robert Pattinson sợ chết năm 30 tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Chàng ma cà rồng điển trai của bộ phim ăn khách Chạng vạng luôn sợ rằng, quá nhiều điều tốt lành đến với cuộc sống hiện tại khiến sau đó anh có thể… chết sớm.

Robert Pattinson

Trả lời phỏng vấn ngày 14/6 vừa qua, nam diễn viên 24 tuổi Robert Pattinson nói: “Tôi từng nghĩ, nếu cuộc sống có quá nhiều điều tốt đẹp cùng đến thì sau đó tôi có thể chết năm 30 tuổi.”

“Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra, tôi không muốn nghe Chúa nói rằng: “Này, anh không thể đòi hỏi quá nhiều như vậy…”

Nam diễn viên người Anh vẫn cảm thấy bất ngờ và một chút điên rồ khi anh từ một diễn viên không tên tuổi trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới sau khi Chạng vạng công chiếu và thành công rực rỡ.

“Khi tôi có con và các con tôi nói muốn làm diễn viên có thể tôi sẽ nói: “Tuyệt đấy, con chẳng cần làm gì, mọi thứ rồi sẽ ổn, đâu sẽ vào đấy” Robert Pattinson đùa.

Robert Pattinson cũng nói anh không phàn nàn về sự nổi tiếng dù nó gây cho anh chút phiền phức trong cuộc sống hàng ngày. “Trước đâu tôi có thể đi dạo thoải mái với bạn bè còn bây giờ thì rất khó khăn, tôi phải suy nghĩ kỹ về nơi sắp tới, về cách cư xử với những người lạ.”

Robert Pattinson cũng đùa rằng anh không chỉ cạnh tranh với bạn diễn Taylor Lautner trên phim mà còn cạnh tranh với cậu em trẻ tuổi cả ngoài đời (trong phim Taylor Lautner và Robert Pattinson cùng yêu nàng Bella).

“Tôi muốn có mái tóc, thân hình đẹp hơn Taylor,” Robert Pattinson đùa.

Robert Pattinson rất thân thiết với hai bạn diễn Taylor Lautner, Kristen Stewart

“Sự thực thì Taylor Lautner là một người rất tuyệt và chúng tôi ngày càng thân nhau hơn,” Robert Pattinson cho biết.

Ngôi sao điện ảnh người Anh cũng nói thêm rằng anh thực sự mong có thể được hẹn hò như những người bình thường khác dù biết rằng với anh điều này bây giờ là quá khó.

Vĩnh Ngọc (Theo Dantri)

Bình luận (0)