Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mái ấm tình người

Tạp Chí Giáo Dục

Đạo diễn Điệp Văn (thứ 3 từ phải sang), MC Lê Ánh Ngọc (thứ 2 từ phải sang) trong lễ trao nhà tình thương cho người dân

“Với 100.000 đồng hoặc nhiều hơn, tất cả mọi người sẽ góp sức cùng chúng tôi xây dựng nhà cho người nghèo”. Với thông điệp ấy, trong hơn 2 năm qua, chương trình “100 ngàn-Vạn mái ấm” đã thu hút sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, nhờ đó đã xây nên hơn 40 ngôi nhà khang trang, vững chắc cho người nghèo ở 16 tỉnh, thành.

Mái ấm giữa đời

Là một trong 5 căn nhà tình thương được trao tặng vào đợt gần đây nhất (ngày 10-10-2015) ở Đồng Tháp, gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Linh vui mừng khôn xiết. Bà của Linh và ba mẹ em đã bật khóc vì quá mừng rỡ. Linh cũng mừng vui lắm. Vì kể từ nay, em không phải chịu cảnh học bài trong mái nhà dột mưa, không phải thấp thỏm ngồi dựa cột và mất ngủ vào những đêm mưa gió.

Trước kia, căn nhà của gia đình Linh – học sinh Trường TH An Phú Thuận 2 rất ẩm thấp, nền đất, xung quanh được che chắn tạm bợ bởi những vỏ bao xi măng, liếp tre mục nát. Cha của Linh, anh Nguyễn Văn Quý cho biết, vợ chồng anh dù đã rất cố gắng làm lụng, nhưng vẫn không có khả năng sửa chữa căn nhà cũ. Biết gia cảnh khó khăn, nên Linh thường đi học bằng chiếc xe đạp cũ và đôi chân trần. Chỉ khi tới trường Linh mới mang dép. Tan học em lại cất dép và đi chân không vì sợ đi nhiều dép sẽ hư. Tuy thiếu thốn về vật chất nhưng Linh vẫn nỗ lực học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Chính gương học tập của Linh nên sư cô Thích Nữ Tâm Thường đã giới thiệu gia đình em với chương trình. Vào đầu tháng 6-2015, các bức tường gạch đầu tiên của ngôi nhà mới (nhà số 35) đã dần hình thành. Để tiết kiệm chi phí, anh Quý và con gái Mỹ Linh ra sức phụ hồ và vận động những thành viên trong gia đình cùng góp sức. Quá vui thích với căn nhà mới, Linh liền đem dán tất cả những tấm giấy khen lên tường nhà mới xây. Kể từ nay em sẽ không còn phải cất giấy khen trong cái bao xốp vì sợ mưa ướt như trước đây nữa.

Đạo diễn Điệp Văn và tình nguyện viên tại một công trình xây nhà tình thương

Những căn nhà mái lá, cột xiêu, nhiều đêm thức trắng vì dột mưa của gia đình ông Phạm Văn Thành (80 tuổi), gia đình ông Huỳnh Văn Năm (cùng thị trấn Cái Tàu Hạ), gia đình anh Nguyễn Văn Cường (ấp Phú Bình, xã Phú Hựu), gia đình em Võ Văn Giang (ấp Nam, xã Tân Thạnh) kể từ nay sẽ thoát cảnh khốn khổ; kể từ nay sẽ được sống bình an, ấm áp trong những ngôi nhà tình thương vững chắc về kết cấu và ấm áp vì tình người.

Từ những tấm lòng vàng

Chương trình “100 ngàn-Vạn mái ấm” ngay từ khi được phát động vào tháng 2-2013 và chính thức ra mắt vào ngày 30-3-2014 đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. “Hoa trái đầu mùa” của chương trình chính là căn nhà đầu tiên được trao cho gia đình em Nguyễn Thị Thu Phương (ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM) là học sinh giỏi của Trường THPT Quang Trung.

Người có sáng kiến và nhiệt tâm khởi xướng chương trình ý nghĩa này là đạo diễn Điệp Văn và MC Lâm Ánh Ngọc thuộc Hãng phim Sen Việt. Lâm Ánh Ngọc cho biết, trong quá trình công tác chị đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, cảm thương cho hoàn cảnh khốn khổ của người dân và những học sinh ngoan, gia cảnh khó khăn, phải sinh hoạt và học tập trong những căn nhà xập xệ, tập sách ướt mèm vì mái nhà rách không đủ che mưa che nắng. Chính những hình ảnh ấy đã ám ảnh và thôi thúc chị “phải hành động vì những mảnh đời kém may mắn, để những đứa trẻ có động lực vươn lên trong cuộc sống”. Và đó chính là cơ duyên khai sinh chương trình với phương châm mời gọi mỗi người quyên góp 100.000 đồng.

Đạo diễn Điệp Văn – Trưởng ban tổ chức chương trình, Giám đốc Hãng phim Sen Việt chia sẻ: “100 ngàn-Vạn mái ấm” tồn tại và hoạt động hiệu quả trong thời gian qua là nhờ vào sức mạnh của tập thể. Đó là sự chung tay góp sức của hàng ngàn tình nguyện viên, các tổ chức, các mạnh thường quân trong và ngoài nước (Mỹ, Úc, Pháp…). Theo đạo diễn Điệp Văn, sau khi tiếp nhận được hồ sơ từ tình nguyện viên, Ban tổ chức sẽ trực tiếp đi khảo sát thực tế, sau khi xác định những điều kiện cần và đủ, chương trình sẽ nhanh chóng kêu gọi sự ủng hộ của mạnh thường quân và sau đó khởi công xây nhà cho người dân.

Trẻ em cũng ủng hộ xây nhà tình thương cho người nghèo

Thực tế cho thấy, chương trình không chỉ đem lợi ích trực tiếp đến cho người dân, cho học trò hiếu học, mà còn tạo ra sự giao thoa tình yêu thương con người với nhau. Bằng chứng là chính quyền địa phương ở các tỉnh thành đã hết sức ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp công trình xây dựng được thực hiện một cách tốt đẹp, các anh thợ hồ địa phương cũng góp sức mình mà không tính công, hàng xóm láng giềng cũng qua lại động viên, hỗ trợ những khi cần kíp.

Mới đây, vào ngày 2-11, Ban tổ chức tiếp tục mời gọi sự giúp đỡ căn nhà số 47 của gia đình ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thể, ngụ tại ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM.

“Mỗi khi vận động cho một công trình mới, cũng là lúc mà nỗi lo và trách nhiệm của Ban tổ chức tăng thêm. Trong lúc này, sự ủng hộ của các mạnh thường quân lại như tiếp thêm sức mạnh và niềm lạc quan cho họ. Niềm vui ấy đã đến từ sự kiện Tôn vinh giá trị Việt của Vinalink Group 17-10-2015, Trường Anh ngữ Úc Sài Gòn đã trao tặng kinh phí ủng hộ 1 căn nhà (trị giá 40 triệu đồng). Vào sáng 2-11, chương trình lại nhận được 1.400 USD của đại diện chương trình tại Mỹ là anh Phan Trung Kien và chị Kim Anh. Điều đó có nghĩa là “Sắp sửa có thêm những hồ sơ nhà hộ nghèo được mở ra và những ngôi nhà sẽ được khởi công xây dựng”, đạo diễn Điệp Văn lạc quan cho biết.

Bích Vân

 

Bình luận (0)