Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Man City hạ nhục Chelsea tại Etihad

Tạp Chí Giáo Dục

Bàn thắng tuyệt đẹp của Tevez cùng pha lập công của Yaya Toure giúp Man City dễ dàng đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 qua đó tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi M.U trên BXH.
Lợi thế sân nhà giúp cho các cầu thủ Man City nhập cuộc tự tin và khá chủ động. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Yaya Toure đã cảnh báo khung thành của Chelsea.

Chelsea lép vế trước Man City.

Tuy nhiên, cú sút từ ngoài vòng cấm của tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại quá nhẹ và đi đúng vào vị trí mà thủ thành Petr Cech là chọn sẵn. 
Trong khi đó, các học trò của HLV Benitez chơi với đội hình thấp, những pha lên bóng của Chelsea phụ thuộc khá nhiều vào hai vị trí Ramires và Hazard. Dù vậy, không khó để các hậu vệ của Man City bắt bài.
Sức ép lên phần sân của Chelsea ngày càng tăng. Từ quả đá phạt góc của David Silva ở phút 15, Nastatic bật cao đánh đầu đập đất. Rất may cho The Blues, Cech đã xuất sắc cản phá để cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.
Sau đó không lâu, đến lượt Aguero bỏ lỡ cơ hội đưa đội chủ sân Etihad vượt lên dẫn trước. Tiền đạo người Argentina có pha đối mặt với thủ thành Cech nhưng do quá cầu toàn nên anh bỏ lỡ cơ hội khi không thể dứt điểm về phía cầu môn của Chelsea.
Chơi phòng ngự khá bị động, đội khách hầu như không có cơ hội đến phản công cũng như việc tiếp cận với khung thành của Joe Hart.
Dù vẫn nắm quyền chủ động trên sân, nhưng các học trò của HLV Mancini vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Chelsea.
Trong khi đó, "ngòi nổ" David Silva vẫn bị các hậu vệ đội khách đeo bám như hình với bóng. Sự xông xáo của Aguero trên hàng công cũng chưa thể xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Chelsea.
Ngay cả cú nã đại bác từ cự ly hơn 30m của Rodwell ở cuối hiệp 1 cũng không thể đánh bại được thủ thành người CH Czech bên phía đội khách.
Cũng phải nói rằng, trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của Benitez cũng thể hiện bộ mặt khá thất vọng khi không tạo ra được pha bóng náo đáng kể.

Lampard bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.

Qua giờ giải lao, Man City vẫn là đội chơi chủ động và liên tục dồn Chelsea vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, chính đội khách lại là những người có được cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận khi Demba Ba bị Joe Hart đốn ngã trong vòng cấm.
Đáng tiếc cho The Blues, lão tướng Lampard – người vốn ít khi sút hỏng penalty lại không thể đánh bại người gác đền của Man City trong tình huống dứt điểm của mình.

Yaya Toure khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công và tìm kiếm sự đột biến trong lối chơi, HLV Mancini quyết định tung Tevez vào sân thay cho Rodwell.
Ít phút sau, cơ hội đến với đội chủ nhà khi Aguero có pha lốp bóng nhanh qua đầu Cech. Đáng tiếc, tình huống đứt điểm của tiền đạo mang áo số 16 của Man City lại đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang.
Sau rất nhiều nỗ lực, Man City cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Yaya Toure ở phút 63. Đón đường chuyền thuận lợi của Silva, tiền vệ người Bờ Biển Ngà có pha xử lý khéo léo trước khi cứa lòng về phía góc xa khung thành Petr Cech khai thông thế bế tắc của trận đấu.
Sau bàn thua, HLV Benitez thực hiện liên tiếp 2 sự thay đổi người. Moses vào thay Lampard, Hazard cũng đươc rút ra để nhường chỗ cho Oscar.

Tevez ghi bàn thắng tuyệt đẹp ấn định chiến thắng cho Man City.

Những nỗ lực của Chelsea vẫn chưa cho thấy hiệu quả thì bất ngờ họ nhận thêm trái đắng. Phút 85, Silva chuyền bóng để Tevez thực hiện cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm bóng đi căng như kẻ chỉ buộc Petr Cech vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
Đội hình ra sân:
Manchester City: Hart, Zabaleta, K Toure, Nastasic, Clichy, Garcia, Milner, Rodwell (Tevez 53) Silva (Lescott 90), Y Toure, Aguero (Nasri 90).
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Mikel (Torres 81), Lampard (Oscar 67), Ramires (Moses 67) Mata, Hazard, Ba.
Bàn thắng: Y Toure 63, Tevez 85
Thiên Bình (theo vietnamnet)

Bình luận (0)