Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Man City ngược dòng, vẫn bị loại

Tạp Chí Giáo Dục

Chiến đấu đến cùng để thắng 3-2 dù bị Sporting Lisbon dẫn đến 2-0 ngay trong hiệp 1 nhưng Man City vẫn cay đắng chia tay Europa League do luật bàn thắng sân khách.
Kết quả thua 0-1 ở trận lượt đi tại Lisbon tưởng như không quá ảnh hưởng đến chiếc vé vào tứ kết Europa League cho đội hình toàn sao của Manchester City. Thế nhưng, đó lại chính là yếu tố quyết định khiến thầy trò HLV Mancini phải ngậm ngùi rời cuộc chơi dù lội ngược dòng thắng 3-2 trên sân nhà Etihad nhưng vẫn bị Sporting Lisbon loại vì luật bàn thắng sân khách.

Lisbon chơi quá kiên cường

Trái với M.U, Man City vẫn đặt rất nhiều quyết tâm làm hài lòng các ông chủ người Ả Rập ở sân chơi châu Âu khi dồn quyết tâm cho trận lượt về với Sporting Lisbon. HLV Mancini tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của mình hiện tại với những cái tên như Aguero, Balotelli, Toure hay Silva. Thế nhưng, trong khi Man City còn chưa bắt nhịp với trận đấu thì tiền đạo Balotelli khiến đội nhà trả giá đắt khi phạm lỗi với Insua ở phút 32, tạo điều kiện để Fernandez đá phạt đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Sporting.
Càng thi đấu, đội chủ nhà càng cho thấy sự bế tắc và mọi thứ tồi tệ chưa dừng lại với họ. Phút 41, Sporting Lison đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Izmailov căng ngang thuận lợi cho van Wolfswinkel thoải mái đệm bóng vào khung thành đã trống trải và Hart chỉ biết đứng nhìn ở tình huống này.
Không chấp nhận bị hạ nhục ngay trên sân nhà, đầu hiệp 2, HLV Mancini tung De Jong vào thay Adam Johnson, Dzeko thay Pirazzo. Nỗ lực tấn công của Man City cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 60. Từ đường chuyền của Yaya Toure, Sergio Aguero khống chế gọn gàng rồi tung cú vô lê hạ thủ thành Patricio. Phút 75, Renato phạm sai lầm chết người khi truy cản trái phép Aguero trong vòng cấm, Balotelli lạnh lùng sút phạt đền san bằng tỉ số 2-2.

HLV Man City cũng không thể làm được gì hơn

Man City càng chơi càng hưng phấn và đến phút 82, họ đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 3-2. Trong tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà, bóng tìm đến đúng vị trí của Aguero và chân sút người Argentina dễ dàng đệm bóng vào lưới.
Hơn 10 phút còn lại của trận đấu là thời khắc nghẹt thở cho cả Man City lẫn Sporting nhưng dù đã rất nỗ lực nhưng lần lượt Balotelli rồi cả thủ môn Joe Hart lên tham gia tấn công cũng không cách nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc trong sự tiếc nuối của Mancini cùng các học trò, vậy là Man City đã theo chân Man United để nói lời chia tay Europa League dù cái cách Man xanh thể hiện đẹp hơn nhiều so với đối thủ cùng thành phố.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Richards, Toure, Savic, Kolarov, Pizarro, Toure Yaya, Johnson, Silva, Balotelli, Aguero.
Sporting: Rui Patricio, Daniel Carrico, Xandao, Anderson Polga, Insua, Bruno Pereirinha, Fernandez, Schaars, Diego Capel, Izmailov, van Wolfswinkel
Anh Dũng (theo NLD)

Bình luận (0)