Tiếp nối thành công của Du ca xuân 2018 với chủ đề “Như hoa mùa xuân”, Du ca Vu lan tại Bạc Liêu, tại Hội trường Trường ĐH Hoa Sen, Du ca xuân 2019 đã trở lại với một chủ đề khác có tên “7 sắc màu xuân”.

Bài du ca Xuân sẻ chia mang đến cho người nghe cảm giác ấm lòng
Đây là chương trình thiện nguyện do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thanh Duy (DMC Art Center) phối hợp cùng ĐH Hoa Sen tổ chức. Qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo có được cái Tết trọn vẹn.
Mang tài năng đi làm thiện nguyện
Điều đặc biệt trong chương trình này các bài hát được biểu diễn đều do Nguyễn Thanh Duy sáng tác. Mỗi bài mang một màu sắc và ý nghĩa khác nhau nhưng chung quy lại đều nói lên cảm xúc, nỗi lòng của mọi người khi Tết Nguyên đán đang đến cận kề.
Nguyễn Thanh Duy xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội là cố nhạc sĩ Minh Kỳ, còn cha là nhạc công của Đoàn ca múa nhạc Nghĩa Bình. Chính vì thế nên từ nhỏ, Duy đã có điều kiện tham gia nghệ thuật và tập tành sáng tác nhạc từ khi còn học cấp 2. Với tuổi đời còn khá trẻ nhưng chàng trai sinh năm 1994 đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực nghệ thuật của mình bằng niềm đam mê, tinh thần ham học hỏi, sự cố gắng không ngừng nghỉ không chỉ vì bản thân, gia đình mà còn cho xã hội. Duy từng đoạt giải tư “Tiếng hát măng non truyền hình TP.HCM; từngnhận được học bổng học Piano tại Trường âm nhạc VEMS TP.HCM; đoạt giải nhì Piano Yamaha toàn quốc; lọt Top 5 chương trình “Nhạc hội song ca” và có cơ hội qua phỏng vấn tại Đài Truyền hình MBC Hàn Quốc. Ngoài ra, Duy còn làm MC cho Đài HTV, tham gia đóng trong bộ phim Vó ngựa trời Nam; Đất mặn… Không chỉ tiếp nối truyền thống gia đình giữ nghề mà chàng trai trẻ còn mang lời ca tiếng hát, những ca khúc tự mình sáng tác đến với những tỉnh thành còn nghèo khó để làm công tác thiện nguyện, giúp người nghèo như Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ…
7 sắc màu xuân mang 7 ý nghĩa nhân văn
![]() |
| Nguyễn Thanh Duy – người mang sắc xuân đến muôn nơi |
Mở màn “7 sắc màu xuân” là bài Xuân tình yêu – Xuân màu đỏ. Bài này tượng trưng cho một năm mới tràn ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Lời bài hát thể hiện tình thương, đó không chỉ là tình cảm nam nữ, cha mẹ, vợ chồng mà còn phát triển hơn nữa ở tình yêu gia đình, anh em và bè bạn.
Có thể nói, cả 1 năm trôi qua, những ai sống trong sự yêu thương, bảo bọc của gia đình là khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với hàng triệu con người đang sống ở phương xa, vì cơm áo gạo tiền phải lo tất bật với cuộc sống mà không thể cùng gia đình đoàn tụ. Bài hát Xuân xa nhà – Xuân màu cam khiến chúng ta phải lắng đọng, nhìn nhận với hạnh phúc mình đang có để đồng cảm với người không được may mắn vì cái Tết đối với họ còn cách xa cả ngàn cây số.
Có lẽ vì được cha mẹ cho đi va chạm với cuộc sống từ nhỏ nên Nguyễn Thanh Duy có điều kiện tiếp xúc, chiêm nghiệm và chững chạc hơn so với tuổi 24. Bên cạnh nỗi lòng của người con xa xứ, Nguyễn Thanh Duy cũng đặt mình vào những đứa trẻ để rồi viết nên Xuân lì xì -Xuân màu vàng. Duy cho biết: “Dường như trong cả cuộc đời của chúng ta, ai ít nhất cũng được cầm trên tay phong bì lì xì. Đó là một tập tục mà người Việt mình đến tận bây giờ vẫn còn gìn giữ. Thế nhưng đối với nhiều trẻ con thì đó sẽ là một nỗi “ám ảnh” khá lớn khi cực khổ thu thập được lì xì để rồi khi qua ngày Tết ba mẹ lại nói một câu mà không đứa nào thích, “để ba mẹ giữ giùm cho” nhưng chẳng bao giờ trả lại. Bài hát như là lời tâm sự của trẻ nói với ba mẹ rằng, hãy hiểu con và đừng vì bản thân mà lấy đi niềm vui, sự mong đợi của trẻ.
Thanh xuân của con người là thời khắc đẹp nhất với bao ước mơ, hoài bão mà cũng không kém phần phức tạp ở lứa tuổi này. Đó có thể là cách hành xử vụng về, vấn đề tình yêu đôi lứa… Nhưng dù có ra sao đi nữa thì đó vẫn là khoảng thời gian đáng yêu nhất. Vì vậy, chúng ta phải biết quý trọng khoảnh khắc này, bởi thanh xuân mỗi người chỉ một. Điều đó đã khiến Duy viết nên Xuân tuổi trẻ – Xuân màu lục.
Trong 7 bài du ca xuân của Duy thì Xuân sẻ chia – Xuân màu lam khiến người nghe bồi hồi nhất. Mỗi lời ca trong bài hát là mỗi nỗi niềm của người nhạc sĩ trẻ khi chứng kiến biết bao mảnh đời bất hạnh đang rất cần sự san sẻ, động viên. Qua đó, Duy hi vọng rằng “mọi người hãy có cái nhìn thiện cảm hơn, tình thương giữa con người vô giá, đáng quý lắm”.
Trẻ em là tương lai của đất nước. Là niềm hi vọng, niềm vui của gia đình. Xuân khát khao – Xuân màu chàm mang tới một hơi hướng mới khi ngày xuân còn chan chứa nhiều khát khao, hoài bão. Và không khí xuân sẽ càng đẹp hơn khi chứng kiến sự cố gắng, vươn lên của những “mầm non” đất nước, những đứa trẻ tài năng của ba mẹ.
Khép lại chương trình Du ca xuân 2019 là bài hát Xuân ước mơ – Xuân màu tím. Bài hát này không chỉ dành riêng cho những đứa trẻ mà còn dành cho người lớn, đã đủ trưởng thành. Ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư, công an, cô giáo… hay ước mơ về một điều gì đó thì cũng là động lực để tất cả mọi người cố gắng, vươn lên vì một ngày mai tươi sáng. Và ngày xuân sẽ càng đẹp và ý nghĩa hơn khi ước mơ ấy được chắp cánh bay thật xa, trở thành hiện thực. “Hãy dám ước mơ và dám thực hiện” – Duy gửi gắm.
Bài, ảnh: Kiều Khánh


Bình luận (0)