Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Mang niềm tự hào đất Việt đến Brazil

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi vừa kết thúc thi học kỳ 2, chỉ dành thời gian thư giãn vài ngày, cô bé Nguyễn Lâm Thảo Tâm (giải nhất Cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế EF Challenge 2016) đã lập tức lên kế hoạch cho mùa hè của mình. Và đây có lẽ sẽ là mùa hè rất thú vị với em, bởi vì vào tháng 8 này, em sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam đến Rio (Brazil) tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm và thầy giáo chủ nhiệm Huỳnh Bảo Thiên

Chân dung “nhà vô địch”

Nguyễn Lâm Thảo Tâm, hiện là học sinh lớp 10D1 Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (quận 7, TP.HCM). Với bài hùng biện “Giấc mơ” đầy sức thuyết phục, Tâm đã vượt qua hơn 7.000 thí sinh trên phạm vi toàn quốc để trở thành quán quân Cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế EF Challenge 2016 lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam.

Xinh xắn, học giỏi, dễ thương, nói chuyện lễ phép, cách giao tiếp thân thiện, là ấn tượng tốt đẹp ban đầu ở Thảo Tâm mà người tiếp xúc có thể cảm nhận ngay ở lần tiếp xúc đầu tiên. Không chỉ có thế, Tâm còn hát hay, nhảy đẹp và là thành viên nhóm nhảy của trường. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cô bé này có rất nhiều “fan” hâm mộ.

Thảo Tâm nhớ lại, năm 4 tuổi, em đã được ba mẹ gửi vào trường của các cô giáo Philippines. Ở đó em thường xuyên giao tiếp, nghe nhạc và xem phim ảnh bằng tiếng Anh. Khi vào năm lớp 1, em đã thi đậu vào lớp chuyên Anh, nên từ lớp 1 trở đi, Tâm đã có môi trường học tiếng Anh rất tốt. Bên cạnh đó, ba còn cài cho em những game bằng tiếng Anh trên máy tính và CD Room các chương trình Let’s go 1-6 giúp em rèn luyện cách nghe và phát âm. Vào năm lớp 2, Tâm đã theo mẹ sang Úc khi mẹ du học, nên khả năng giao tiếp tiếng Anh của em trở nên vượt trội hơn. Tuy nhiên, khi trở lại Việt Nam và tiếp tục học tiểu học, việc giao tiếp của Tâm với các bạn chưa được nhiều lắm do còn nhỏ. Khi vào THCS, em và 3 bạn Quang Hạo, Tuấn Khải, Thế Phú đã chủ động lập nhóm để cùng nhau trau dồi khả năng ngoại ngữ nhiều hơn. Khi lên THPT thì mức độ giao tiếp tiếng Anh của Tâm tốt hơn rất nhiều, vì em và các bạn đều sử dụng tiếng Anh mỗi ngày trong việc trao đổi học tập, phim ảnh và cả sách tiếng Anh nữa.

Nói về thành công của giải quán quân, Tâm khiêm tốn không công nhận thành quả đó là của riêng mình. Tâm khẳng định đó là sự hỗ trợ đắc lực từ ba mẹ, nhà trường, thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Nói về người học trò, vốn là niềm tự hào của lớp 10D1, thầy giáo chủ nhiệm Huỳnh Bảo Thiên cho biết, Tâm là một trong số 5 học sinh mới của lớp. Em có nhiều năng khiếu, hăng hái tham gia các hoạt động của trường và đặc biệt luôn có điểm số môn tiếng Anh cao nhất lớp. Được như vậy là do Tâm có khả năng tự học rất tốt, có gia đình tạo điều kiện ngay từ nhỏ, nên khi vào trường cũng như “cá gặp nước”, có nhiều thuận lợi nên em học rất nhanh về tiếng Anh. Trong khuôn khổ Cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế EF Challenge 2016 lần này, trong lớp chỉ mình Thảo Tâm đăng ký nên tất cả hy vọng đều dồn hết cho em. Khi chuẩn bị, Thảo Tâm cũng được các bạn giúp đỡ rất nhiều, ví dụ như ở vòng đầu tiên, mỗi thí sinh sẽ phải quay một clip trình bày phần hùng biện gửi cho Ban tổ chức chấm điểm, thì các bạn trong lớp như bạn Nghĩa, bạn Hiếu và các bạn khác đã trực tiếp hỗ trợ dựng clip để Tâm gửi đi thi.

Học tiếng Anh bằng sự yêu thích

Theo Thảo Tâm, điều quan trọng nhất của việc học tiếng Anh cũng như học bất kỳ ngôn ngữ nào khác là phải yêu thích nó. Không nên xem tiếng Anh như một môn học bắt buộc, mà là một phần của cuộc sống, là cách để tìm hiểu văn hóa, để giao tiếp và kết bạn thì sẽ đem đến hiệu quả cao hơn.

Cụ thể như việc học của Thảo Tâm trong năm học vừa qua, ngoài những tiết học trên trường (4 tiết với giáo viên nước ngoài và 4 tiết với giáo viên Việt Nam/tuần), em không dành thời gian hoàn toàn để học văn phạm hoặc ngữ pháp, tập viết, mà thường củng cố khả năng của mình bằng cách xem phim ảnh, qua mạng xã hội và theo dõi nhiều trang bằng tiếng Anh, học hỏi văn hóa nước ngoài…

Một cách nữa để Tâm rèn luyện tốt tiếng Anh ngoài môi trường học tập là đọc thật nhiều sách. Vì phần quan trọng để biết một ngôn ngữ nào đó là phải viết cho bằng được, thì khi đọc sách tiếng Anh (cũng tương tự như khi học tiếng Việt) là mình phải tìm được giọng văn của bản thân. Tuy nhiên, khi đọc cũng không nên chú trọng việc nhặt được từ và hiểu được từ, mà quan trọng hơn là hiểu được ý nghĩa của đoạn văn. Đối với những từ không hiểu, chưa hiểu nên gạch chân và bỏ qua. Sau khi đã hiểu được ý chính của đoạn văn, mới nên quay lại tra từ chưa hiểu bằng từ điển Anh – Anh. Làm như vậy sẽ tạo được phản xạ từ tiếng Anh dịch sang tiếng Anh, thay vì từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh thì sẽ chậm hơn. Cũng theo Thảo Tâm, người học sẽ dần tiến bộ với việc củng cố nền tảng văn phạm, luyện từ vựng, đừng ngại nói, đừng ngại sai, sợ giọng mình không hay hoặc lo nhấn âm không đúng…

Đem niềm tự hào dân tộc đến Brazil

Lúc này, khi các chùm hoa phượng đang bắt đầu “thắp lửa” trong những tán lá xanh, cũng là lúc Thảo Tâm đang bắt đầu lên kế hoạch để chuẩn bị cho chuyến đi Rio (Brazil) tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới. Hành trang quan trọng nhất mà Tâm đang chuẩn bị là chú trọng về văn hóa, bản sắc của đất nước mình. Tâm rất mong ngày đó sẽ đến thật gần, để em có dịp nói với các nước bạn về niềm tự hào của em. Đó là niềm tự hào về một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, Tâm cũng quyết tâm học cho bằng được loại nhạc cụ Ukulele (thuộc họ guitar, thường có 4 dây, xuất hiện vào thế kỷ 19 – PV) để đem theo đến diễn đàn. Tâm cảm nhận đây là một loại nhạc cụ tạo ra âm thanh vui nhộn, sẽ góp phần làm cho cuộc gặp gỡ thêm vui tươi và thú vị. Mặt khác, Tâm cũng sẽ chủ động nghiên cứu về đất nước, con người và phong tục của đất nước Brazil, để chuyến viếng thăm thật sự thú vị và hữu ích.

Tâm cho biết, em cũng tranh thủ học thêm những khóa thuyết trình, giao tiếp để phần thuyết trình của mình ở Brazil được thể hiện một cách suôn sẻ nhất. Em cũng sẽ liên hệ với EF Việt Nam để tham khảo chương trình của diễn đàn, nhằm có thể chuẩn bị một cách tốt nhất cho chuyến đi.

Đại diện cho Việt Nam đến tham dự diễn đàn lần này, với Tâm là niềm tự hào, cũng là một trọng trách rất lớn. Do đó, em luôn dặn lòng là phải cố gắng hết sức, để xứng đáng vì đã được tin yêu, để xứng đáng là một người con đất Việt.

Bích Vân

Bình luận (0)