Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Mang sách về ngoại thành

Tạp Chí Giáo Dục

Thiếu nhi huyện Bình Chánh đọc truyện miễn phí tại thư viện lưu độngHơn một năm nay, chiếc xe “thư viện lưu động” của Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM âm thầm mang niềm vui được đọc sách miễn phí đến cho nhiều độc giả vùng sâu-xa, các trung tâm cai nghiện, các trường khiếm thị, bộ đội, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật… Mỗi nơi đều để lại trong độc giả nhiều kỷ niệm xúc động.

Có em thích thú quá, ví chiếc xe ấy như một khách sạn mi ni. Thật ra, nó chứa đủ chức năng của một thư viện: khoảng 1.800 đầu sách báo đa thể loại, 8 máy vi tính kết nối mạng, 2 ti vi và đầu đĩa chiếu phim, 2 máy lạnh và 2 thủ thư trẻ phục vụ độc giả thật tận tình, chu đáo. Thư viện phục vụ mọi đối tượng như bộ đội, người lao động nghèo, công nhân… nhưng các em thiếu nhi vẫn là đông nhất. Ban đầu, nhiều em nhỏ thấy xe màu sắc sặc sỡ, chạy đến tưởng được phát bánh kẹo. Cũng có em ở nhà vẫn có máy tính kết nối mạng nhưng ham vui kéo nhau ra đây chơi. Mỗi nơi xe đi qua, cuốn sổ “Cảm nghĩ bạn đọc” lại dày thêm lên bởi cảm xúc, niềm vui của các em nhỏ. Em Đinh Ngọc Trâm (lớp 5A, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) tâm sự: “Mỗi khi lên mạng chơi đều phải tốn tiền. Thư viện lưu động đến đây một tuần ngắn ngủi nhưng qua đó, em được đọc, được chơi miễn phí. Nhiều điều mới mẻ mà em biết được chính là nhờ những cuốn sách của thư viện này”. Em Trần Ngọc Hoài Thương (lớp 4/1 Trường Hoàng Diệu, Linh Trung, Thủ Đức) cũng bày tỏ: “Lâu lâu mẹ mới cho em ra net một lần. Nhiều khi muốn chơi lắm mà không biết làm sao. Giá như thư viện ghé thường xuyên để em tha hồ chơi, đọc sách”. Anh Nguyễn Thế Hiển (bộ đội) chân thành: “Mình là lính xa nhà, đôi khi có những lúc buồn. Tuy chỉ dừng chân hai ngày nhưng thư viện đã tạo cho mình nhiều niềm vui khi có cơ hội tiếp cận thêm nhiều tri thức, nhất là lĩnh vực khoa học”. Thích đọc truyện Thần đồng đất Việt nhưng ở nhà mẹ ít có điều kiện mua cho, em Lê Thị Hoàng Kim (lớp 9, Trường THCS Lê Minh Xuân) tranh thủ đọc hết mười mấy tập khi xe thư viện tới đây. Còn cô bạn đi cùng em thì háo hức với 3 tập truyện Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh: “Bộ truyện ở nhà em đang thiếu những tập này. May mà ra đây có để đọc”.

Xe thư viện lưu động “đậu” tại Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Bình Chánh vào đúng dịp diễn ra Ngày hội Văn hóa thể thao hè 2008 của huyện. Hơn 1.500 thiếu nhi trong toàn huyện tập trung về khiến hai chị thủ thư mệt phờ. Chị Ánh Tuyết cười, kể: “Các em chen nhau đọc sách lấn cả thủ thư. Phải nói khản giọng, rồi sắp xếp sách truyện sau mỗi lượt. Những thời điểm quá đông như thế này, chúng tôi phải phát phiếu và quy định thời gian chơi để đảm bảo em nào cũng được vui. Tuy mệt nhưng thấy niềm vui trên gương mặt, nụ cười của tụi nhỏ, mình cũng vui vô cùng”.

Kế hoạch gần, sau Bình Chánh, thư viện tiếp tục chở sách đến phục vụ thiếu nhi huyện Củ Chi. Xa hơn, thư viện dự định chở sách đến với thiếu nhi nhiều tỉnh thành, tỉnh đầu tiên là Bình Phước. Với hoạt động đầy ý nghĩa của thư viện lưu động, nhiều em nhỏ vùng sâu xa, ngoại thành sẽ lại được vui!

Mê Tâm

Bình luận (0)