Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Mang xuân ra đảo tiền tiêu

Tạp Chí Giáo Dục

Gió nhẹ, ánh nắng vàng chiếu xiên trên mặt biển, con tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bắt đầu rẽ sóng hướng về phía đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) mang theo những chiếc bánh chưng xanh, cành đào đỏ, chậu mai vàng đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và quân dân, các lực lượng trên đảo. Một mùa xuân ấm lại về trên miền biên cương Tổ quốc…


Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đoàn công tác tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân


Những cành đào mang xuân ra đảo tiền tiêu

Chiều 22-1, ngay sau lễ xuất quân, con tàu kiểm ngư mang số hiệu 390 cất lên những hồi còi chào đất liền rồi bắt đầu rời cảng Đà Nẵng, chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến làm Trưởng đoàn, cùng đại biểu các đơn vị trực thuộc, các địa phương… đã hướng về phía đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ để thăm, chúc Tết quân và dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đảo Cồn Cỏ cách đất liền tỉnh Quảng Trị 18 hải lý, không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự với bề dày lịch sử, được xem là tiền đồn giữa vỹ tuyến 17, trấn giữ phía đông Tổ quốc. Trong chiến tranh, Cồn Cỏ gắn liền với những trận chiến đấu ác liệt để bảo vệ biển đảo, thể hiện truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng. Nơi đây, còn được thiên nhiên ưu ái cảnh đẹp hiếm có, được ví như hòn ngọc xanh giữa biển Đông.


Đoàn công tác chuẩn bị những phần quà tặng quân, dân ở đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Huyện đảo Lý Sơn – quê hương của Hải đội Hoàng Sa không chỉ là một trong 11 cột mốc trên biển. Lý Sơn còn là đơn vị hành chính tiền tiêu của Tổ quốc, với diện tích khoảng 10km2, khoảng 20 ngàn người dân sinh sống. Lý Sơn có vai trò đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. 

Với phương châm đất liền hướng về đảo xa, “vì biển đảo quê hương”, chuyến thăm, chúc Tết nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 trên các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn góp phần động viên, cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên các đảo yên tâm công tác, sinh sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm. Vui Tết, đón xuân, nhưng cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vẫn vững tay súng giữ bình yên biển, đảo quê hương. 


Những chiếc bánh chưng xanh được mang ra đảo đón Tết

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết, chuyến thăm, chúc Tết tại huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và tổ chức tuần tiễu, quản lý vùng biển từ Đà Nẵng – Cồn Cỏ, Cồn Cỏ – Lý Sơn, Lý Sơn – Đà Nẵng là một hoạt động lớn có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Hoạt động nhằm khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố, cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước; khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho biển, đảo. Đồng thời thúc đẩy các địa phương trong cả nước cùng hướng về biển, đảo của Tổ quốc. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung, với bộ đội hải quân, quân và dân các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn.

 


Bình yên một góc đảo Cồn Cỏ

Chuyến tàu mang mùa xuân ra đảo lần này mang theo 250 suất quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc vùng cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên 2 đảo tiền tiêu và trên biển, tổng trị giá hơn 750 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều phần quà khác được gửi từ các địa phương với tổng trị giá trên 1 tỷ 864 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ của Vùng 3 Hải quân và quân, dân trên 2 huyện đảo.

Phan Vĩnh YênĐoàn công tác chuẩn bị những phần quà tặng quân, dân ở đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Bình luận (0)