Y tế - Văn hóaThư giãn

Manuel Alguacil – thần đồng của xứ sở bò tót

Tạp Chí Giáo Dục


Manuel Alguacil, cậu bé 9 tuổi người Tây Ban Nha đến từ thành phố Madrid, đã trở thành một trong những tác giả trẻ tuổi nhất thế giới khi tung ra cuốn truyện Thok, The Vain Dragon (Tạm dịch Thok, chú rồng kiêu căng).

Bố mẹ của Manuel Alguacil trong buổi phỏng vấn ra mắt tập sách đầu tiên của cậu khiêm tốn cho rằng con trai của họ "chỉ là một đứa trẻ giống như bao đứa trẻ khác" mặc dù họ cũng thừa nhận Manuel sở hữu vốn từ vựng phong phú hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng khi nghe về thành tích đọc sách và viết văn từ khi tuổi còn rất nhỏ của Alguacil, chắc chắn những người dân của thành phố Madrid, của đất nước Tây Ban Nha và cả thế giới sẽ không tiếc lời gọi cậu là thần đồng. Alguacil học đọc từ khi mới lên 3 tuổi, đọc hết bộ ba tiểu thuyết đồ sộ Chúa tể những chiếc nhẫn của Tolkein chỉ trong vòng 2 tuần khi mới lên 6 trước khi nghiền ngẫm 7 cuốn Harry Potter. Sau đó, với những hành trang là các vốn từ phong phú mà cậu có được, Alguacil bắt đầu quay sang viết truyện.

 

Câu chuyện đầy ý nghĩa về chú rồng Thok

Alguacil đặc biệt yêu thích động vật và những câu chuyện hư cấu, giả tưởng. Kết hợp 2 điều đó, các nhân vật chính trong tác phẩm của Alguacil thường là những loài động vật quý hiếm hoặc do trí tưởng tượng của con người nghĩ ra. Chú rồng Thok trong tác phẩm đầu tiên của cậu – Thok, The Vain Dragon – cũng là một nhân vật mang đặc điểm đó. Thok là chú rồng nhỏ bé lúc nào nhìn trong gương cũng tự ti về vẻ ngoài xấu xí của mình. Chú trốn tránh tất cả mọi người và luôn mặc cảm cho số phận của mình. Cho đến khi mẹ chú dần dần đưa chú thoát khỏi nỗi mặc cảm, tự ti đó, cam đoan một cách chắc chắn rằng khi chú lớn lên, cố gắng học tập, giúp đỡ mọi người xung quanh, chú sẽ bước vào đời với những điều mới mẻ, đầy ý nghĩ. Lúc đó chú sẽ trở thành một con rồng thật sự xinh đẹp, đáng yêu trong mắt mọi người, chứ không phải một con rồng chỉ chăm chút ngắm mình trong gương với một cái đầu rỗng tuếch…

Câu chuyện giàu hình ảnh tưởng tượng dày 38 trang của Alguacil đã được giới thiệu tại Hội chợ sách Madrid vào cuối tháng 5-2009 và đã gây ngạc nhiên xen lẫn thích thú cho độc giả, đặc biệt là trẻ em với cốt truyện giản dị, lời văn trong sáng nhưng đầy ý nghĩa. Tại đây, Manuel xuất hiện đầy tự tin bên cạnh những nhà văn tên tuổi của Tây Ban Nha như Ken Follet và Ildefonso Falcones để ký tặng cho độc giả. Một thành viên của nhà xuất bản Neverland Ediciones – nơi phát hành Thok, The Vain Dragon – cho biết: "Chúng tôi cho xuất bản cuốn sách này không phải vì tuổi của cậu bé mà bởi vì đây là một cuốn sách hay, chất lượng và đáng để xem. Minh chứng cho điều tôi nói là chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt, 1.000 cuốn sách đã được bán ra".

Một điều ngạc nhiên khi cậu bé thần đồng văn chương xứ bò tót này cho biết, ước mơ trở thành nhà văn khi lớn lên chỉ là ước mơ đứng thứ 3 của cậu nếu cậu không thể trở thành phi hành gia hoặc nhà khảo cổ, 2 ước mơ lớn nhất của Alguacil. Hiện nay, Alguacil đã bắt tay vào viết cuốn truyện thứ hai của mình mang tựa đề Save Cstia – một câu chuyện giả tưởng về loài kỳ lân.

Mai Nguyễn (Theo TNO)


Bình luận (0)