Một đối tượng tự mạo danh là nhà báo, nhiều lần gọi điện cho GĐ CATP Hà Nội để can thiệp xin xe vi phạm giao thông.
Vi phạm giao thông còn chửi công an
Ngày 10.10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1981, HKTT tại Đội 7, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; đang thuê trọ tại Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm) về hành vi giả danh nhà báo.

Tại cơ quan công an đối tượng Tâm vẫn gọi điện cho lãnh đạo để "hù dọa".
Theo điều tra bước đầu, Tâm nhiều lần tự xưng là nhà báo đang công tác tại báo Đời sống & Pháp luật, gọi điện cho trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – GĐ CATP Hà Nội để “hù dọa” lực lượng CA nhằm xin xe vi phạm giao thông.
Khi được mời về trụ cở CA huyện Từ Liêm để làm việc, đối tượng vẫn giữ thái độ hống hách khi liên tục gọi điện thoại tới số máy của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời buông những lời lẽ thiếu văn hóa, lăng mạ và bất hợp tác với lực lượng chức năng. Cơ quan công an cũng tiến hành kiểm tra nước tiểu của đối tượng và phát hiện trước khi bị tạm giữ cô đã sử dụng ma túy.
Qua phối hợp điều tra với báo Đời sống & Pháp luật, cơ quan công an làm rõ, Tâm không phải là nhà báo, cũng chưa hề công tác tại cơ quan báo chí nào. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Tâm đang thuê trọ. Tại đây phát hiện, thu giữ nhiều giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Thị Minh Tâm do báo Đời sống & Pháp luật cấp nhưng đều đã hết hạn sử dụng từ năm 2009.
Mặc dù đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vào ngày 7.10, xong khi được tại ngoại đối tượng vẫn “chứng nào tật đấy”. Vào 21h đêm ngày 9.10, Nguyễn Thị Minh Tâm ngồi sau xe máy BKS 29L1 -080.94 của Nguyễn Văn Dũng (SN 1977 ở Mễ Trì, Từ Liêm) đi trên đường Hoàng Minh Giám, cả hai không đội mũ bảo hiểm.
Khi bị lực lượng công an dừng xe, xử lý vi phạm, đối tượng Dũng đã chửi mắng công an, đồng thời cởi áo ra thách đố. Còn đối tượng Tâm sau khi “ngất” trên vỉa hè bỗng đứng dậy cùng nhóm bạn đi cùng lớn tiếng nói thu thập chứng cứ kiện các chiến sĩ công an đánh người!
Đối tượng Tâm tiếp lại dọa từng công tác tại cơ quan báo chí, rồi lấy điện thoại gọi cho Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh “vu khống” tổ công tác đánh người chảy máu mũi, máu mồm. Tuy nhiên, rất đông người tham gia giao thông chứng kiến đã phủ nhận việc công an đánh người và sẵn sàng đứng ra làm chứng toàn bộ vụ việc.
Lương Kết
Theo Lao Động

Bình luận (0)