Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu và sẽ còn bao nhiêu lần nữa ông thầy người Italia, Roberto Mancini mặt nặng mày nhẹ với cậu học trò đồng hương Mario Balotelli!?
Lại là Mario Balotelli! 100 lần Mario Balotelli cãi nhau với Mancio thì đến… 101 lần đều là lỗi của tiền đạo ngổ ngáo người Italia.
Nguồn cơn dẫn đến mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt mới nhất giữa Mancini và Balotelli xuất phát từ lối sống “hoang dã”, “vô tổ chức” của cựu tiền đạo Inter.
![]() |
Số là sau trận hòa 1-1 với Stoke City, Mario Balotelli chẳng nghỉ ngơi như lời căn dặn của Mancio. Thay vào đó, tiền đạo người Italia đã cặp cạ với võ sỹ quyền Anh Amir Khan chơi bời đến tận tờ mờ sáng ở hộp đêm Circle mới chịu về.
Đắm đò nhân thể giặt thúng. Nhân vụ Balotelli ngang nhiên chơi đêm, Mancini luận luôn tội Super Mario không chịu từ bỏ thói quen phì phèo thuốc lá.
Tiền. Với mức lương hơn 100.000 bảng/tuần Mario Balotelli không thiếu. Super Mario thừa tiền cho ăn mày, mua tặng chiến hữu siêu xe… Biện pháp đánh vào túi tiền, triệt hạ kinh tế với Mario Balotelli chẳng khác nào “đấm bị bông”.
Roberto Mancini đã “sáng chế” hình phạt lạ đời chỉ dành riêng cho Balotelli. Cụ thể, HLV Italia đã buộc Super Mario phải bay đến Bernabeu cùng đồng đội ở trận thua Real 2-3 dù đội ngũ y tế Man City khuyến cáo Balotelli không đủ điều kiện thi đấu.
Balotelli cay cú như ăn phải ớt chỉ thiên chỉ dám gây gổ qua loa với Mancio rồi lủi thủi ra về, cắn răng cùng đồng đội đến TBN. Super Mario còn cay hơn khi được thông báo mình không được đăng kí thi đấu ngay khi đáp máy bay xuống phi trường Madrid.
Mancini cũng cay Balotelli như ăn phải mù tạt nhưng tin rằng chân sút ngổ ngáo này có thể trở thành thiên tài một tài năng có thể “hàng phục” được nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Quỳnh Như (theo bongdaso)


Bình luận (0)